Gen Z giành giải Sao Tháng Giêng: Khi đam mê và nỗ lực tỏa sáng ✨

c5a6c13b3badd19afed4.webp


Hoàng Ngọc Kim Cương (sinh năm 2001) - cô nàng sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Đồng Nai đang là cái tên "hot" trong giới sinh viên Đồng Nai. Lý do à? Cô nàng vừa được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023 đó!

f128e53ab612bf2ccc74.jpg


Giấc mơ cô giáo từ hồi còn "xíu xíu"

"Từ khi còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, mình đã có mong ước được trở thành cô giáo rồi," Kim Cương chia sẻ. "Mình nghĩ để trở thành cô giáo thì bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực để học tập thật tốt, học tập để được đặt chân đến cổng trường Đại học. Đó cũng chính là động lực, là niềm tin để cho mình cố gắng mỗi ngày."

Và rồi cô nàng đã thi đỗ vào ngành Sư phạm Tiểu học tại Trường Đại học Đồng Nai. Câu nói của Bác Hồ "Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên" chính là kim chỉ nam giúp Kim Cương luôn giữ vững động lực để hoàn thành ước mơ của mình

2252cfb29e22e4267abb.jpg


Làm công tác Hội mà vẫn giỏi học - Bí kíp là gì?

Từ khi còn là "tân binh" chân ướt chân ráo bước vào đại học, Kim Cương đã yêu thích công tác Hội và giữ chức vụ Uỷ viên BCH LCH khoa. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa hoạt động Hội và học tập không hề dễ dàng tí nào!

"Việc tham gia hoạt động Hội và cân bằng với việc học là điều không dễ dàng, nhưng nhờ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình đã xây dựng được một thời gian biểu hợp lý để vừa tham gia hoạt động Hội cũng như vừa học tập tốt," cô nàng bật mí.

2d7fe3a60b8dcf661375.jpg


Thành tích "khủng" đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ

Trong suốt 4 năm đại học, sự cố gắng của Kim Cương được ghi nhận với "list" thành tích dài: Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh, nhiều bằng khen trong các năm học về các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội...

Đặc biệt, giải thưởng Sao Tháng Giêng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính là "highlight" đỉnh cao. "Mình thật sự vinh dự khi được nhận giải thưởng cao quý này. Đây là giải thưởng mà mình nhận một lần duy nhất trong đời. Vì vậy, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình và đây chính là minh chứng cho quá trình cố gắng của bản thân," Kim Cương chia sẻ đầy xúc động.

59ed8f1bcf8ac244e77f.jpg


Tình nguyện - Hạnh phúc khi cho đi ❤️

"Là một người trẻ, mình luôn khao khát và mong muốn được góp một phần công sức cho xã hội và cho đất nước," Kim Cương tâm sự. Chính vì vậy, cô nàng đã rất năng nổ, tích cực trong các hoạt động phong trào Đoàn – Hội cũng như hoạt động tình nguyện.

Trong suốt những năm tháng hoạt động ấy, Kim Cương đã được quen biết và học hỏi nhiều điều tích cực từ các anh chị, bạn bè có chung lý tưởng. Bản thân được học hỏi thêm nhiều kỹ năng mềm và được đi đến nhiều nơi. "Khi tham gia hoạt động tình nguyện, mình không chỉ được giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà chính mình còn nhận lại được niềm hạnh phúc khi giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn đó," cô nàng chia sẻ.

Theo Kim Cương, tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn-Hội sẽ tạo cơ hội tốt để sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, làm phong phú vốn sống của bản thân. "Trên giảng đường, thầy cô giúp sinh viên có kiến thức chuyên ngành còn hoạt động Đoàn-Hội chính là nơi chúng mình được trải nghiệm thực tế, được cống hiến sức trẻ, được sẻ chia cùng cộng đồng."

3784b93b84b4409b8fa0.jpg


Tuổi trẻ tươi đẹp - Kỷ niệm khó quên

Khoảng thời gian được tham gia hoạt động Đoàn-Hội đã tạo cho Kim Cương nhiều kỷ niệm sâu sắc, tích lũy được nhiều vốn sống cho con đường sự nghiệp và cuộc sống sau này. "Khoảng thời gian sinh viên mang lại cho mình nhiều kỷ niệm tươi đẹp, là quãng thời gian thanh xuân tuyệt vời, là khoảnh khắc được gặp những người bạn có chung lý tưởng," cô nàng nhớ lại.

Khi đi làm, ngoài công tác chuyên môn, Kim Cương mong muốn có thể tiếp tục hoạt động trong công tác đoàn thể, vừa có thể tiếp tục nhiệt huyết của mình, vừa phấn đấu trở thành người con có ích cho xã hội. "Bất kể chúng ta xuất phát điểm ở đâu, bản thân luôn cố gắng hết sức, hết mình."

cb294a00ce2c03a73464.jpg


Bí quyết cân bằng giữa học và hoạt động

Đối với Kim Cương, việc học hành thực sự quan trọng. Vì vậy, cô nàng đã tự sắp xếp sao cho bản thân cảm thấy có lợi nhất để vừa không bị hổng kiến thức mà lại vừa tham gia tốt các hoạt động.

"Những ngày học nhiều, mình sẽ cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ học được giảng viên đưa ra trên lớp học để có thể nắm bắt kịp thời kiến thức. Khi có khó khăn trong môn học, mình thường hỏi và trao đổi trực tiếp với giảng viên. Còn những ngày học ít, nhàn rỗi hơn một chút, đặc biệt là vào mùa hè mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc tham gia các hoạt động tình nguyện ở các cấp từ khoa, trường cho đến tỉnh," Kim Cương chia sẻ.

Quote truyền cảm hứng mỗi ngày

Câu nói đã cho Kim Cương nguồn cảm hứng về việc sống và làm việc hết mình chính là: "Chúng ta sống trong những việc ta làm, không phải trong năm tháng; trong suy nghĩ, không phải trong hơi thở; trong cảm xúc, không phải trong những con số trên mặt đồng hồ. Chúng ta đếm thời gian bằng những nhịp tim. Người sống nhiều nhất là người tư duy nhiều nhất, cảm nhận cao thượng nhất, và hành động tốt đẹp nhất."

Từ câu nói đó, cô nàng đã luôn cố gắng nỗ lực, cống hiến để có thể gặt hái được những quả ngọt dành cho mình.

Một số thành tích nổi bật của Hoàng Ngọc Kim Cương:

• Đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022-2023
• Được Trung ương HSV khen thưởng Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm 2022-2023
• Đạt danh hiệu Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2021-2022
• Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Đồng Nai năm 2022-2023

Câu chuyện của Kim Cương chính là minh chứng cho việc khi có đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công sẽ đến một cách xứng đáng! Các bạn trẻ cũng hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình nhé!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top