Tập 4 Rap Việt mùa 3 vừa rồi có một khoảnh khắc khiến ai xem cũng phải "ứa nước mắt" luôn ý! IndieK (tên thật là Đỗ Minh Dũng, sinh năm 2001) - chàng rapper 2k1 đang vừa làm nhạc vừa cày cuốc ở ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, đã mang đến một câu chuyện siêu cảm động về hành trình được bố mẹ từ hoài nghi chuyển sang ủng hộ hết mình
Nghe IndieK kể mà thương luôn á, hồi đầu theo đuổi nghề này cũng đã bị bố mẹ "nói" nhiều lắm. Nhưng cậu bạn không bỏ cuộc, tự lo tự túc mua đồ thu âm, tự học mix nhạc, đi làm ở phòng thu kiếm tiền... Nỗ lực từng ngày từng giờ như vậy, cuối cùng bố mẹ cũng "đổi chiều gió", nhìn thấy passion và quyết tâm của con rồi chuyển sang support 100% luôn!
Không chỉ cho con tự do sáng tạo, bố mẹ IndieK còn đầu tư cả một phòng thu với đầy đủ thiết bị xịn xò cho con cơ đó Nhờ vậy mà cậu bạn mới phát triển được như bây giờ nè!
Đỉnh điểm cảm xúc là khi cả bố lẫn mẹ bay từ Hà Nội vào tận TP.HCM để ngồi dưới khán đài cổ vũ con trai thi! Mẹ cậu ấy xúc động lắm luôn khi xem con trình diễn, nhìn mà thấy ấm lòng quá trời
Bố của IndieK đang làm việc ở Viện hàn lâm khoa học, mẹ cũng từng làm ở đó nhưng giờ đã nghỉ hưu rồi. Bố cậu chia sẻ: "Rap Việt là một bộ môn mới, từ thế giới đến với Việt Nam. Giống như con trai tôi nói lúc đầu, chúng tôi cũng chưa hiểu lắm nhưng càng nghe chúng tôi thấy càng hay nên mới ủng hộ con trai".
Ông bố quá đỉnh luôn á!
Nghe xong câu chuyện này, JustaTee cũng xúc động nhớ lại hồi xưa của mình, anh còn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ IndieK: "Thay mặt chương trình, cháu xin được cảm ơn cô chú. Cô chú là những người đã có vị trí trong xã hội nhưng rất ủng hộ em trong chương trình này, khác với thời của bọn con phải chứng minh cho bố mẹ thấy nhiều thứ hơn thế này. Cảm ơn cô chú đã thấu hiểu giới trẻ, thấu hiểu dòng nhạc mà chúng ta đang xây dựng".
MC Trấn Thành cũng phải thốt lên: "Có bố mẹ ủng hộ như vậy là quá sung sướng rồi"
Kết thúc phần thi, IndieK ẵm được 3 chọn và đã quyết định về đội của HLV BigDaddy. Chúc cậu bạn sẽ tỏa sáng thật nhiều và làm bố mẹ tự hào hơn nữa nha!
Nguồn: kenh14.vn