Phùng Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2001), cô nàng đến từ vùng quê mộc mạc Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành Biên tập Xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hành trình "leo rank" từ cô bé quê lên MC truyền hình của Ánh thực sự đáng để mọi người học hỏi đấy!
Phùng Ánh được mọi người công nhận là cô nàng hướng ngoại, tích cực, đúng chuẩn "năng lượng tích cực" luôn! Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn ấy là học sinh giỏi suốt 12 năm, được thầy cô và bạn bè yêu quý hết mực.
Ánh chia sẻ: "Trước đây mình là Học sinh Giỏi môn Ngữ Văn, suốt quãng thời gian đi học mình tham gia liên tục các kỳ thi HSG và ẵm về nhiều giải thưởng ở bộ môn này, giải gần nhất là giải 3 môn Văn cấp thành phố nha. Cũng vì thấy mình có chút talent ở môn Văn, nên mình đã chọn ngành Biên tập xuất bản sách – một nghiệp vụ đòi hỏi khá nhiều khả năng sử dụng câu chữ, ngôn từ. Nhưng mà vì tính cách hướng ngoại, năng động và cực kỳ thích được nói chuyện, mình đã chủ động 'pivot' sang lĩnh vực mà mình yêu thích, đó là trở thành một MC chuyên nghiệp, đặc biệt là MC Truyền hình."
Năm nhất, năm hai đại học chắc là giai đoạn "loạn nhất" trong đời sinh viên rồi. Ánh cũng vậy, bên cạnh MC, cô nàng còn thử sức với đủ thứ nghề từ gia sư, sale, đến content marketing... Không chỉ riêng Ánh mà nhiều bạn tân sinh viên đều "thử nghiệm" nhiều ngành nghề để tìm ra đam mê thật sự của mình.
"Đấy cũng là khoảng thời gian mình dễ stress nhất, vì chưa có định hướng rõ ràng, hay rơi vào trạng thái mông lung, lo lắng... nhưng điều đặc biệt là dù làm công việc gì thì mình vẫn luôn có sự 'thổn thức' với nghề MC, mình vẫn luôn giữ ngọn lửa ấy cháy âm ỉ và không quên tìm cơ hội để thổi lửa cho bùng lên" – nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền tâm sự.
Nói về hành trình theo đuổi đam mê, Phùng Ánh thẳng thắn: "Nói về khó khăn trong cuộc sống thì ai cũng có hết, nhất là khi còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều thì đụng đâu cũng thấy khó. Mình cũng đã đối mặt với nhiều thử thách trên đường chinh phục ước mơ. Mình đã từng casting trượt CLB MC của vài trường, kể cả trường mình luôn, 'fail' liên tục khiến mình thực sự nghi ngờ năng lực bản thân, mất niềm tin vào những gì đang làm. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất mình nghĩ đến việc bỏ cuộc, thất vọng và chán nản lắm. Nhưng có lẽ vì độ 'máu lửa' của tuổi trẻ nên mình không cam tâm dừng lại. Mình vẫn luôn tin không có gì gọi là 'thất bại' cả, cũng sẽ không bao giờ có 'đường cùng', tất cả chỉ là thử thách. Quan trọng là bản thân có đủ dũng khí để tiếp tục ước mơ hay không. Mình đã luôn giữ tinh thần lạc quan và đầy hy vọng như thế."
Phùng Ánh cảm thấy may mắn khi luôn có bố mẹ, anh trai và hội bạn thân ở bên động viên trong mọi hoàn cảnh. Cô nàng luôn biết ơn vì gia đình luôn ủng hộ lựa chọn của cô vô điều kiện, bất kể học ngành gì, theo đuổi công việc nào, chỉ cần cô cảm thấy đúng đắn, phù hợp và hành động nghiêm túc thì cả nhà sẽ luôn support hết mình. Đấy cũng chính là động lực tinh thần lớn nhất để cô quyết tâm và yên tâm theo đuổi đam mê đến cùng.
Niềm đam mê với MC truyền hình hình thành trong Ánh từ nhỏ. Cô nàng đã thích việc được cầm mic và nói trên sân khấu, trước đông người từ lâu rồi. Tuy nhiên để thực sự bén duyên và hoạt động nhiều với công việc này thì phải đến khi lên đại học – môi trường cởi mở, năng động, nhiều cơ hội – Ánh mới dần xác định rõ ràng hơn mong muốn này. Chỉ khi làm MC, được cầm mic và đứng trên sân khấu, dẫn dắt và kết nối mọi người, mới khiến Ánh cảm thấy thực sự đang "sống thật" và là chính mình.
"Thời gian đầu còn 'newbie' vào nghề, kinh nghiệm bằng con số 0 tròn trĩnh, mình theo dõi các anh chị tiền bối để học hỏi từng chút kiến thức và kỹ năng, chủ động tham gia vào các hội nhóm tìm việc làm MC trên Facebook. Thấy bài đăng nào phù hợp là mình 'đu' ngay, nên mình đã có cơ hội dẫn ở vài chương trình nhỏ lẻ, làm CTV thu âm, CTV dẫn ở một số tổ chức. Lúc đó mình hoàn toàn làm không lương, hoặc nếu có thì cũng rất ít, phần 'lương' mà mình nhận được chính là những bài học, kinh nghiệm, và mối quan hệ xã hội. Bây giờ nghĩ lại mình thấy biết ơn bản thân thời điểm đó đã không ngại lao vào, 'xông pha' để tìm kiếm lối đi cho mình" – cô nàng 10X nói.
Cứ như vậy, công việc này từ "yêu thích" đã lớn thành "đam mê", đam mê đến mức nếu phải dẫn 1 chương trình vài tiếng đồng hồ, nói đến cháy họng thì vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn á!
Đến thời điểm hiện tại thì định hướng của cô nàng đã rõ nét hơn rất nhiều, đã có trong tay vốn kiến thức và kỹ năng nhất định, cũng có thể tự đánh giá được năng lực và giá trị của bản thân, để biết nên làm gì, cần làm gì và phải làm gì.
Đặc biệt, Phùng Ánh xuất sắc giành ngôi vị Á Quân Cuộc thi Light on The Mic 2021: The Debut. "Mình tự nhận thức được đây là một hành trình không hề dễ, và đã từng nghĩ bản thân có phải đang mơ quá xa vời không. Tuy nhiên, có một câu nói mà mình cực kỳ tâm đắc: Hãy tập trung vào những điều bạn muốn làm, không chùn bước, và bạn sẽ tiến thẳng đến đích. Hãy nghĩ đến việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình" – Phùng Ánh chia sẻ.
Hiện tại, Ánh đã có cơ hội được cộng tác tại VTV luôn nha! Bắt đầu với công việc của một MC hậu trường và rồi được lên sóng lần đầu tiên trên VTV1 với chương trình phóng sự Chào năm học mới... Cảm giác từng bước tiến gần hơn với ước mơ thực sự quá là tuyệt, "tuyệt vời" là còn chưa đủ diễn tả nữa! Đây là khởi đầu mới và cũng sẽ mở ra nhiều thách thức mới cho cô nàng.
"Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con người đặc biệt đó...". Đây là cách mình theo đuổi đam mê. Suy nghĩ chính là điểm then chốt luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn