TiểuThưTràSữa
New member
"Vậy mà bây giờ tôi lại được người ta bỏ tiền mời đi sự kiện, quá đã" – Quốc Trường nói thật mood luôn nha!
Mới đây thôi, tại chương trình The Khang Show, anh diễn viên Quốc Trường đã kể lể về cú lột xác thần thánh của mình sau khi bay ra Bắc đóng bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" – bộ phim từng làm mưa làm gió trên VTV đó các bạn ơi!
Anh chia sẻ: "Nhiều khi đóng vai chính lại không nổi bằng vai phụ nha. Hồi đó tôi đóng một vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ thì vô tình vai phụ đó của tôi lại nổi lên luôn á.
Hãng phim VFC ở miền Bắc có coi phim Gạo nếp gạo tẻ và thấy vai Hùng trong phim đó cũng đểu đểu giống vai Vũ trong phim Về nhà đi con, lại nghe tên Quốc Trường cũng lạ, cũng có duyên, phù hợp với vai Vũ nên bên đài mới liên hệ với tôi, hỏi có muốn ra Bắc đóng phim không.
Thực ra lúc đó tôi đang trong tâm trạng không tha thiết làm nghề nữa, định bỏ nghề luôn rồi ấy chứ, nhưng lại muốn ra miền Bắc tầm hai ba tháng để phát triển công việc kinh doanh, thương hiệu mỳ cay của tôi.
Tôi nghĩ, nếu ra Bắc mấy tháng trời để phát triển công việc kinh doanh mà không có công việc gì khác thì rảnh phát điên. Tôi sợ đối tác mời đi ăn nhậu nhiều quá thì hư hình hết luôn á.
Vì thế, nghe phía VFC mời vai Vũ này tôi đồng ý luôn, bởi nghe phía đài nói vai này không phải vai chính, thứ chính thôi nên tôi nghĩ đủ thời gian để đóng. Tôi nhận liền không suy nghĩ.
Tôi ra miền Bắc chỉ mang theo vài bộ đồ, sơ sài lắm, còn vừa quay vừa mua đồ nữa á. Tôi cũng cố gắng diễn hết mình thôi chứ bộ. Ai ngờ phim phát lên VTV tới tập thứ 8 là hiệu ứng rần rần rồi. Tới tập thứ 10 là bùng cháy và cứ thế lên khủng khiếp luôn!
Tôi bất ngờ lắm, còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, mình nổi tiếng rồi sao ơi là ơi.
Thế là tôi bắt đầu được mọi người mời đi sự kiện liên tục nha. Trong cả cuộc đời làm nghề của tôi, chưa bao giờ có ai mời tôi đi sự kiện cả. Tôi toàn phải xin đi sự kiện, xin được đưa cái mặt mình vào chụp hình ké thôi, vậy mà báo lên bài còn lộn tên tôi thành Quang Trường nữa chứ. Tôi quê lắm á.
Vậy mà bây giờ tôi lại được người ta bỏ tiền mời đi sự kiện, quá đã luôn á! Tôi còn tự deal giá cát xê luôn chứ lúc đó không có quản lý gì cả. Tôi có quá trời show, một ngày có quá trời mail gửi đến book quảng cáo. Tôi choáng ngợp, rối tung não nên bỏ hết vì không đọc nổi mail luôn. Sau đó tôi mới có quản lý. Nếu có quản lý từ đầu khéo là ngon rồi đó nha".
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, tại chương trình The Khang Show, anh diễn viên Quốc Trường đã kể lể về cú lột xác thần thánh của mình sau khi bay ra Bắc đóng bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" – bộ phim từng làm mưa làm gió trên VTV đó các bạn ơi!
Anh chia sẻ: "Nhiều khi đóng vai chính lại không nổi bằng vai phụ nha. Hồi đó tôi đóng một vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ thì vô tình vai phụ đó của tôi lại nổi lên luôn á.
Hãng phim VFC ở miền Bắc có coi phim Gạo nếp gạo tẻ và thấy vai Hùng trong phim đó cũng đểu đểu giống vai Vũ trong phim Về nhà đi con, lại nghe tên Quốc Trường cũng lạ, cũng có duyên, phù hợp với vai Vũ nên bên đài mới liên hệ với tôi, hỏi có muốn ra Bắc đóng phim không.
Thực ra lúc đó tôi đang trong tâm trạng không tha thiết làm nghề nữa, định bỏ nghề luôn rồi ấy chứ, nhưng lại muốn ra miền Bắc tầm hai ba tháng để phát triển công việc kinh doanh, thương hiệu mỳ cay của tôi.
Tôi nghĩ, nếu ra Bắc mấy tháng trời để phát triển công việc kinh doanh mà không có công việc gì khác thì rảnh phát điên. Tôi sợ đối tác mời đi ăn nhậu nhiều quá thì hư hình hết luôn á.
Vì thế, nghe phía VFC mời vai Vũ này tôi đồng ý luôn, bởi nghe phía đài nói vai này không phải vai chính, thứ chính thôi nên tôi nghĩ đủ thời gian để đóng. Tôi nhận liền không suy nghĩ.
Tôi ra miền Bắc chỉ mang theo vài bộ đồ, sơ sài lắm, còn vừa quay vừa mua đồ nữa á. Tôi cũng cố gắng diễn hết mình thôi chứ bộ. Ai ngờ phim phát lên VTV tới tập thứ 8 là hiệu ứng rần rần rồi. Tới tập thứ 10 là bùng cháy và cứ thế lên khủng khiếp luôn!
Tôi bất ngờ lắm, còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, mình nổi tiếng rồi sao ơi là ơi.
Thế là tôi bắt đầu được mọi người mời đi sự kiện liên tục nha. Trong cả cuộc đời làm nghề của tôi, chưa bao giờ có ai mời tôi đi sự kiện cả. Tôi toàn phải xin đi sự kiện, xin được đưa cái mặt mình vào chụp hình ké thôi, vậy mà báo lên bài còn lộn tên tôi thành Quang Trường nữa chứ. Tôi quê lắm á.
Vậy mà bây giờ tôi lại được người ta bỏ tiền mời đi sự kiện, quá đã luôn á! Tôi còn tự deal giá cát xê luôn chứ lúc đó không có quản lý gì cả. Tôi có quá trời show, một ngày có quá trời mail gửi đến book quảng cáo. Tôi choáng ngợp, rối tung não nên bỏ hết vì không đọc nổi mail luôn. Sau đó tôi mới có quản lý. Nếu có quản lý từ đầu khéo là ngon rồi đó nha".
Nguồn: soha.vn