Nghe vô lý đúng không? Một vị Tổng thống bận rộn nhất hành tinh lại không cần smartphone – thứ mà cả tỷ người đang "dán mắt" 24/7. Nhưng đó là sự thật về Vladimir Putin đó!
**Hai đời tổng thống, hai thái cực công nghệ**
Khoảng 25 năm qua, nước Nga có hai vị tổng thống với phong cách sống số... trái ngược như trời với vực luôn.
Từ 2008-2012, ghế tổng thống thuộc về Dmitry Medvedev – một "blogger chính hiệu" mê công nghệ hết nấc. Khẩu hiệu "hiện đại hóa" của ông thời đó hot lắm! Ông còn thẳng thừng tuyên bố sẽ sa thải mấy ông quan chức "mù công nghệ" luôn đó
Medvedev chính là một trong số ít người Nga đầu tiên sở hữu iPad. Năm 2010, khi ghé thăm Silicon Valley, ông còn được bố già Steve Jobs tặng tận tay chiếc iPhone 4... khi nó chưa chính thức lên kệ đấy nha! Ngầu chưa?
Và cho đến giờ, cựu Tổng thống này vẫn xài mạng xã hội Mỹ để... chỉ trích phương Tây. Hơi mâu thuẫn nhỉ?
**Còn Putin thì... "bye bye" smartphone hẳn**
Ngược lại hoàn toàn, Vladimir Putin lên nắm quyền trùng với thời kỳ Điện Kremlin siết chặt quản lý Internet tiếng Nga (Runet). Bản thân ông cũng tỏ rõ thái độ "không quan tâm" với đồ công nghệ – điều mà hội cộng sự hay hãnh diện kể lại.
Đừng nói iPhone hay Android, ngay cả điện thoại thường ông cũng không xài nha!
Tháng 2/2018, trong một phiên họp Hội đồng Khoa học và Giáo dục, khi Giám đốc Viện Kurchatov – ông Mikhail Kovalchuk nói "ai cũng có smartphone trong túi", Putin liền hóm hỉnh đáp trả:
"Ông nói ai cũng có smartphone, nhưng tôi thì không đó. Và ngay cả ông cũng không mang theo đúng không? Thế mà lại bảo là ai cũng có."
Savage vãi!
**Lý do gì khiến ông "cự tuyệt" smartphone?**
Tháng 12/2018, Thư ký báo chí Điện Kremlin – Dmitry Peskov – đã giải thích rõ hơn cho đám reporter tò mò:
"Đừng quên rằng sở hữu một chiếc smartphone đồng nghĩa với việc tự nguyện phơi bày thông tin cá nhân và chấp nhận sự minh bạch hoàn toàn. Khi cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh, bạn mặc định chấp nhận điều khoản sẵn sàng công khai mọi thứ cho thế giới thấy. Điều này rõ ràng là không phù hợp với nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là lãnh đạo của một cường quốc như Nga, và lại càng không phù hợp với một tổng thống như ông Putin."
Tóm lại: smartphone = lộ info = nguy hiểm với an ninh quốc gia. Đơn giản vậy thôi!
Gần đây nhất tháng 2/2026 (đúng thời điểm Nga siết chặt quản lý Internet), Peskov lại nhắc lại:
"Tổng thống không sử dụng các ứng dụng nhắn tin. Hoàn toàn không. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông chỉ liên lạc duy nhất qua hệ thống bảo mật đặc biệt."
Vậy nên các bạn trẻ đừng mơ comment dưới bài báo rồi mong ông Putin đọc được nha! Hệ thống tiếp nhận thông tin ở Nga chạy theo kiểu hoàn toàn khác hẳn đó
**Plot twist: Tại Edward Snowden!**
Tại sao Medvedev chill với Internet còn Putin lại "cách ly" khỏi thiết bị số? Câu trả lời nằm ở năm 2013 – thời điểm Edward Snowden "thả bom" tài liệu chấn động thế giới.
Vụ scandal này vạch trần việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của hàng loạt nguyên thủ đồng minh, kể cả Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngay lập tức, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) thắt chặt an ninh tối đa. Điện Kremlin coi smartphone thương mại, đặc biệt là hàng Made in USA, là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia luôn!
**Vậy ông Putin cập nhật tin tức kiểu gì?**
Không smartphone, không mạng xã hội, vậy ông ấy biết chuyện đời bằng cách nào? Thư ký Peskov có tiết lộ đấy:
"Tổng thống làm việc qua các cặp hồ sơ in sẵn, các bản tin tóm tắt bằng văn bản giấy và các báo cáo tổng hợp bằng video. Chúng rất đa dạng."
Cụ thể luôn nha:
**Thứ nhất:** Các "cặp tài liệu màu đỏ" từ FSB, SVR và FSO – toàn báo cáo phân tích sâu và khuyến nghị chuyên môn đó.
**Thứ hai:** Các tập văn bản giấy tổng hợp từ Văn phòng Tổng thống và Cơ quan Báo chí Điện Kremlin. Là bản tóm tắt báo chí Nga và quốc tế hàng ngày, kèm theo trích dẫn từ các bài hot trên Internet và Telegram.
**Thứ ba:** Các cuộc gặp trực tiếp hoặc báo cáo qua hệ thống điện thoại có dây bảo mật từ các bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn nhà nước và giới chức an ninh.
**Thứ tư:** Các chương trình thời sự của đài truyền hình liên bang – ông Putin xem đều đặn lắm.
**Thứ năm:** Chương trình đối thoại trực tuyến thường niên, nơi dân chúng đặt câu hỏi trực tiếp cho Tổng thống. Do lượng câu hỏi nhiều vô đối, Văn phòng Tổng thống phải sàng lọc và phân loại theo nhóm chủ đề (nhà đất, kinh tế, chiến dịch quân sự...) để ông có thể trả lời những vấn đề tiêu biểu nhất trong vài giờ.
Nguồn: soha.vn
**Hai đời tổng thống, hai thái cực công nghệ**
Khoảng 25 năm qua, nước Nga có hai vị tổng thống với phong cách sống số... trái ngược như trời với vực luôn.
Từ 2008-2012, ghế tổng thống thuộc về Dmitry Medvedev – một "blogger chính hiệu" mê công nghệ hết nấc. Khẩu hiệu "hiện đại hóa" của ông thời đó hot lắm! Ông còn thẳng thừng tuyên bố sẽ sa thải mấy ông quan chức "mù công nghệ" luôn đó
Medvedev chính là một trong số ít người Nga đầu tiên sở hữu iPad. Năm 2010, khi ghé thăm Silicon Valley, ông còn được bố già Steve Jobs tặng tận tay chiếc iPhone 4... khi nó chưa chính thức lên kệ đấy nha! Ngầu chưa?
Và cho đến giờ, cựu Tổng thống này vẫn xài mạng xã hội Mỹ để... chỉ trích phương Tây. Hơi mâu thuẫn nhỉ?
**Còn Putin thì... "bye bye" smartphone hẳn**
Ngược lại hoàn toàn, Vladimir Putin lên nắm quyền trùng với thời kỳ Điện Kremlin siết chặt quản lý Internet tiếng Nga (Runet). Bản thân ông cũng tỏ rõ thái độ "không quan tâm" với đồ công nghệ – điều mà hội cộng sự hay hãnh diện kể lại.
Đừng nói iPhone hay Android, ngay cả điện thoại thường ông cũng không xài nha!
Tháng 2/2018, trong một phiên họp Hội đồng Khoa học và Giáo dục, khi Giám đốc Viện Kurchatov – ông Mikhail Kovalchuk nói "ai cũng có smartphone trong túi", Putin liền hóm hỉnh đáp trả:
"Ông nói ai cũng có smartphone, nhưng tôi thì không đó. Và ngay cả ông cũng không mang theo đúng không? Thế mà lại bảo là ai cũng có."
Savage vãi!
**Lý do gì khiến ông "cự tuyệt" smartphone?**
Tháng 12/2018, Thư ký báo chí Điện Kremlin – Dmitry Peskov – đã giải thích rõ hơn cho đám reporter tò mò:
"Đừng quên rằng sở hữu một chiếc smartphone đồng nghĩa với việc tự nguyện phơi bày thông tin cá nhân và chấp nhận sự minh bạch hoàn toàn. Khi cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh, bạn mặc định chấp nhận điều khoản sẵn sàng công khai mọi thứ cho thế giới thấy. Điều này rõ ràng là không phù hợp với nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là lãnh đạo của một cường quốc như Nga, và lại càng không phù hợp với một tổng thống như ông Putin."
Tóm lại: smartphone = lộ info = nguy hiểm với an ninh quốc gia. Đơn giản vậy thôi!
Gần đây nhất tháng 2/2026 (đúng thời điểm Nga siết chặt quản lý Internet), Peskov lại nhắc lại:
"Tổng thống không sử dụng các ứng dụng nhắn tin. Hoàn toàn không. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông chỉ liên lạc duy nhất qua hệ thống bảo mật đặc biệt."
Vậy nên các bạn trẻ đừng mơ comment dưới bài báo rồi mong ông Putin đọc được nha! Hệ thống tiếp nhận thông tin ở Nga chạy theo kiểu hoàn toàn khác hẳn đó
**Plot twist: Tại Edward Snowden!**
Tại sao Medvedev chill với Internet còn Putin lại "cách ly" khỏi thiết bị số? Câu trả lời nằm ở năm 2013 – thời điểm Edward Snowden "thả bom" tài liệu chấn động thế giới.
Vụ scandal này vạch trần việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của hàng loạt nguyên thủ đồng minh, kể cả Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngay lập tức, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) thắt chặt an ninh tối đa. Điện Kremlin coi smartphone thương mại, đặc biệt là hàng Made in USA, là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia luôn!
**Vậy ông Putin cập nhật tin tức kiểu gì?**
Không smartphone, không mạng xã hội, vậy ông ấy biết chuyện đời bằng cách nào? Thư ký Peskov có tiết lộ đấy:
"Tổng thống làm việc qua các cặp hồ sơ in sẵn, các bản tin tóm tắt bằng văn bản giấy và các báo cáo tổng hợp bằng video. Chúng rất đa dạng."
Cụ thể luôn nha:
**Thứ nhất:** Các "cặp tài liệu màu đỏ" từ FSB, SVR và FSO – toàn báo cáo phân tích sâu và khuyến nghị chuyên môn đó.
**Thứ hai:** Các tập văn bản giấy tổng hợp từ Văn phòng Tổng thống và Cơ quan Báo chí Điện Kremlin. Là bản tóm tắt báo chí Nga và quốc tế hàng ngày, kèm theo trích dẫn từ các bài hot trên Internet và Telegram.
**Thứ ba:** Các cuộc gặp trực tiếp hoặc báo cáo qua hệ thống điện thoại có dây bảo mật từ các bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn nhà nước và giới chức an ninh.
**Thứ tư:** Các chương trình thời sự của đài truyền hình liên bang – ông Putin xem đều đặn lắm.
**Thứ năm:** Chương trình đối thoại trực tuyến thường niên, nơi dân chúng đặt câu hỏi trực tiếp cho Tổng thống. Do lượng câu hỏi nhiều vô đối, Văn phòng Tổng thống phải sàng lọc và phân loại theo nhóm chủ đề (nhà đất, kinh tế, chiến dịch quân sự...) để ông có thể trả lời những vấn đề tiêu biểu nhất trong vài giờ.
Nguồn: soha.vn