BoBabe3732
New member
Những chú cò trắng tội nghiệp bị lũ săn trộm khâu mắt làm "mồi sống" để lùa đồng loại vào "tử địa" bẫy chim trời. May mắn là team kiểm lâm đã kịp thời giải cứu
Ngày 18-10, Chi cục Kiểm lâm TP Huế confirm là các lực lượng chức năng đã liên tục mở nhiều đợt truy quét cực lớn để ngăn chặn nạn săn bắt chim trời trái phép đang tăng vùn vụt đáng báo động ở các vùng đồng ruộng ven đô. Hàng trăm con cò trắng đã được giải cứu trong tình trạng hết cả hơi, nhiều em bị khâu mắt để biến thành mồi nhử, nghe mà nổi da gà luôn
Từ đầu tháng 10 đến giờ, những cánh đồng thuộc Chân Mây – Lăng Cô, Hưng Lộc, Phú Lộc hay Hương An không còn là nơi mấy chú chim chill nữa rồi, mà đã trở thành "bãi săn" được dựng lên bởi lũ săn trộm vô lương tâm.
Sáng 15-10, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, lực lượng kiểm lâm phối hợp biên phòng và công an địa phương bỗng nhiên phát hiện một hệ thống bẫy cò siêu xảo với hàng trăm mét lưới được giăng sẵn cùng cò giả bằng xốp và thiết bị âm thanh đặt giữa ruộng. Đây là chiêu trò nhằm lừa các đàn cò đang di cư kiếm ăn, dụ chúng bay xuống và sa vào bẫy đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước
Chỉ hai hôm sau, tại xã Hưng Lộc, một điểm đặt bẫy khác lại tiếp tục bị phát hiện. Nhiều con cò trắng mắc kẹt trong lưới, cánh xơ xác vì vùng vẫy tuyệt vọng. Mấy anh kiểm lâm đã phải race với thời gian để giải cứu những em còn sống, trước khi chúng kiệt sức hoặc bị bán cho các đối tượng buôn chim trời
Tổng cộng 60 con cò được thả về tự nhiên sau cuộc truy quét, nhưng những hình ảnh về các em chết không kịp cứu đã khiến ai chứng kiến cũng ám ảnh luôn.
Đỉnh điểm của chuỗi vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11-10 tại xã Phú Lộc. Trong một cuộc mai phục lúc 4 giờ sáng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng dùng ghe và xe máy giăng bẫy trên các cánh đồng. Khi check kỹ, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn cò giả bằng xốp, que dính nhựa giăng khắp ruộng.
Tại phường Hương An và một số khu vực khác, nhiều con cò sống bị khâu kín mắt, chân cột chặt vào sợi dây, được dùng như những "mồi sống" để gọi đồng loại quay lại cánh đồng tử địa. Nghe mà đau lòng quá trời
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 18-10, Chi cục Kiểm lâm TP Huế confirm là các lực lượng chức năng đã liên tục mở nhiều đợt truy quét cực lớn để ngăn chặn nạn săn bắt chim trời trái phép đang tăng vùn vụt đáng báo động ở các vùng đồng ruộng ven đô. Hàng trăm con cò trắng đã được giải cứu trong tình trạng hết cả hơi, nhiều em bị khâu mắt để biến thành mồi nhử, nghe mà nổi da gà luôn
Từ đầu tháng 10 đến giờ, những cánh đồng thuộc Chân Mây – Lăng Cô, Hưng Lộc, Phú Lộc hay Hương An không còn là nơi mấy chú chim chill nữa rồi, mà đã trở thành "bãi săn" được dựng lên bởi lũ săn trộm vô lương tâm.
Sáng 15-10, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, lực lượng kiểm lâm phối hợp biên phòng và công an địa phương bỗng nhiên phát hiện một hệ thống bẫy cò siêu xảo với hàng trăm mét lưới được giăng sẵn cùng cò giả bằng xốp và thiết bị âm thanh đặt giữa ruộng. Đây là chiêu trò nhằm lừa các đàn cò đang di cư kiếm ăn, dụ chúng bay xuống và sa vào bẫy đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước
Chỉ hai hôm sau, tại xã Hưng Lộc, một điểm đặt bẫy khác lại tiếp tục bị phát hiện. Nhiều con cò trắng mắc kẹt trong lưới, cánh xơ xác vì vùng vẫy tuyệt vọng. Mấy anh kiểm lâm đã phải race với thời gian để giải cứu những em còn sống, trước khi chúng kiệt sức hoặc bị bán cho các đối tượng buôn chim trời
Tổng cộng 60 con cò được thả về tự nhiên sau cuộc truy quét, nhưng những hình ảnh về các em chết không kịp cứu đã khiến ai chứng kiến cũng ám ảnh luôn.
Đỉnh điểm của chuỗi vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11-10 tại xã Phú Lộc. Trong một cuộc mai phục lúc 4 giờ sáng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng dùng ghe và xe máy giăng bẫy trên các cánh đồng. Khi check kỹ, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn cò giả bằng xốp, que dính nhựa giăng khắp ruộng.
Tại phường Hương An và một số khu vực khác, nhiều con cò sống bị khâu kín mắt, chân cột chặt vào sợi dây, được dùng như những "mồi sống" để gọi đồng loại quay lại cánh đồng tử địa. Nghe mà đau lòng quá trời
Nguồn: kenh14.vn