Tối 1/6 vừa rồi, Nhà hát Chèo Việt Nam (71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đã "cháy vé" với đêm kết nối "Say lời hát" siêu chill. Điều đặc biệt là đa số khán giả đều là hội gen Z đấy nha! Đây là một phần của sự kiện Chèo "Kéo" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức, và phải nói là ý tưởng quá đỉnh
Chèo "Kéo" là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật do nhóm sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại - Học viện Ngoại giao kết hợp cùng Nhà hát Chèo Việt Nam tổ chức. Mục đích? Là "kéo" lũ gen Z chúng mình đến gần hơn với nghệ thuật chèo truyền thống bằng những trải nghiệm sáng tạo và tương tác thực tế siêu kool!
Trong không gian nghệ thuật truyền thống đậm chất xưa cũ, khán giả như được du hành về quá khứ để cảm nhận hơi thở của văn hóa Bắc Bộ qua những trích đoạn chèo kinh điển như "Thị Mầu Lên Chùa", "Nô Mầu - Phú Ông", "Lý Trưởng Mẹ Đốp", "Tấm Cám - Tranh Công Bắt Cá", "Tấm Đi Hội Và Thử Giày" do các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam trình diễn cực chất.
Không khí tại khán phòng Nhà hát Chèo trở nên sôi động và hào hứng hơn bội phần khi tiếng trống chèo vang lên, xen lẫn tiếng cười và tiếng vỗ tay của đông đảo khán giả trẻ. Vibe cực kỳ là vui luôn á!
Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, khán giả còn có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với những "người giữ lửa" của sân khấu chèo. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm và bức ảnh lưu niệm đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, kết nối các bạn trẻ với một loại hình nghệ thuật tưởng như chỉ dành cho thế hệ trước. Ai bảo chèo là của người già nào?
Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, bạn Lê Thị Minh Phương - sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên mình trực tiếp đi xem chèo. Không ngờ chèo lại thú vị và vui nhộn đến vậy. Mình ấn tượng nhất với trích đoạn "Tấm Đi Hội Và Thử Giày" bởi sự hài hước và dí dỏm của hề Thìn. Trải nghiệm xem chèo hôm nay khiến mình cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về loại hình nghệ thuật này".
Còn với bạn Dương Khánh Linh - sinh viên Trường Đại học Hà Nội, đêm diễn đã khơi gợi nhiều cảm xúc: "Hồi nhỏ mình từng được ông đưa đi xem chèo và hôm nay khi quay trở lại, cảm xúc trong mình như ùa về. Đêm diễn khiến mình nhớ lại những ký ức đẹp khi cùng ông thưởng thức những làn điệu chèo xưa. Mình hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sự kiện giúp kết nối thế hệ trẻ với văn hóa truyền thống như vậy". Cảm động quá trời luôn
Bạn Lê Duy Cường, Phó ban tổ chức chia sẻ: "Thông qua sự kiện lần này, chúng mình muốn lan tỏa thông điệp rằng chèo không hề khô khan hay xa cách. Chúng mình mong muốn mang đến một làn gió mới cho nghệ thuật chèo, để các bạn trẻ có thể tiếp cận và cảm nhận loại hình truyền thống này theo cách gần gũi và thú vị nhất".
"Say lời hát" khép lại, nhưng âm vang của những làn điệu chèo dường như vẫn còn vương vấn trong lòng người xem. Đó không chỉ là một đêm diễn, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở của tuổi trẻ hôm nay. Real talk luôn đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn