Tết Ất Tỵ 2025 năm nay, giới trẻ đang đổ xô đến các di tích lịch sử để "săn" những bức ảnh Tết chất lừ! Không chỉ đơn thuần là sống ảo, đây còn là trend đang cực kỳ hot và được các bạn trẻ "theo đuổi" nhiệt tình trong mấy năm gần đây nè
Cận Tết Ất Tỵ 2025, bảo tàng Bến Tre đông nghịt người luôn ấy! Một đám đông các bạn trẻ kéo nhau đến để chụp ảnh Tết tại di tích lịch sử này. Nguyễn Chí Nhân (19 tuổi, Bến Tre) tâm sự: "Mình quyết định chọn bảo tàng Bến Tre làm địa điểm chụp ảnh Tết năm nay, không chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà còn muốn giới thiệu đến bạn bè của mình ở nơi khác những địa điểm thú vị của quê hương mình. Ngoài việc chụp ảnh, mình còn có cơ hội tham quan các hiện vật trưng bày trong bảo tàng, qua đó hiểu thêm về lịch sử hào hùng của quê hương". Vừa đẹp ảnh vừa học hỏi thêm, ai bảo Gen Z không care lịch sử nè
Còn tại Đại nội Huế (TP. Huế) thì sao? Cũng náo nhiệt không kém đâu nhé! Nhiều bạn trẻ diện áo dài, cổ phục lung linh chuẩn bị "chiến" trên "đường đua" ảnh Tết mạng xã hội luôn rồi Nguyễn Yến Nhi (18 tuổi, TP. Huế) kể lại trải nghiệm "bá đạo" của mình: "Rất nhiều khách du lịch nước ngoài đã tò mò, thích thú và xin phép chụp hình cùng mình. Ban đầu, mình chỉ nghĩ mặc áo dài để lưu lại kỷ niệm, nhưng không ngờ điều này lại trở thành một cách quảng bá văn hóa tự nhiên đến thế". Vậy là vô tình thành đại sứ văn hóa rồi nha các bạn ơi!
Chợ Bến Thành ở TP. HCM từ lâu đã là địa điểm "sống ảo" lý tưởng dịp Tết rồi, nhưng năm nay lượng người đến check-in còn đông hơn cả mấy năm trước nữa! Nguyễn Thanh Trúc (19 tuổi, TP. HCM) cùng gia đình ghé qua và bật mí: "Mình cũng đoán những ngày cận Tết, ở trong và ngoài chợ sẽ rất đông, nhưng không ngờ lại đông đến mức chen chúc thế này. Điều này cũng dễ hiểu vì chợ Bến Thành không chỉ là biểu tượng nổi bật của thành phố mà còn là một trong những khu chợ Tết sầm uất, nơi người dân tấp nập mua sắm". Đông thì đông nhưng vẫn phải có ảnh đẹp thôi!
Hồ Con Rùa (Q. 3, TP. HCM) cũng là một trong những "hot spot" thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh dịp Tết này nha. Trần Cẩm Tú (21 tuổi, TP. HCM) "bật mí" lý do đến đây chụp là vì muốn theo trend luôn. Thanh Trúc chia sẻ: "Những năm trước thì mình chỉ chụp ảnh tại các quán cà phê có trang trí Tết nhưng do năm nay thấy nhiều bạn chụp ảnh tại đây nên mình đã rủ một vài bạn đến đây để chụp". FOMO mà, ai cũng vậy thôi!
Anh Trường Sơn (nhiếp ảnh gia chuyên chụp áo dài) có quan điểm rất hay nè: những bức ảnh áo dài tại các địa danh mang tính biểu tượng còn góp phần quảng bá nét đẹp từng vùng miền của đất nước. "Khi các bạn trẻ chia sẻ những hình ảnh ấy trên mạng xã hội, đó là một cách quảng bá văn hóa rất tự nhiên nhưng hiệu quả", anh Sơn bày tỏ. Nghe xong mà thấy mình đang làm việc có ích thiệt đó!
Anh cũng nhấn mạnh, để chụp ảnh áo dài tại các địa danh lịch sử, không chỉ cần chọn góc máy đẹp mà còn phải hiểu rõ câu chuyện và giá trị của từng địa điểm. "Đó chính là cách để mỗi bức ảnh không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chiều sâu về ý nghĩa", anh nói thêm. Note lại ngay nha mọi người!
Tuy nhiên, gần đây cũng có nhiều tranh luận về việc một số bạn trẻ mang trang phục không phù hợp khi chụp ảnh tại các di tích lịch sử, đặc biệt là ở chùa, lăng tẩm, đền thờ... Theo anh Trường Sơn, việc chọn trang phục phù hợp với từng địa điểm là yếu tố rất quan trọng để bức ảnh không chỉ đẹp mà còn lan tỏa được ý thức giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước. "Trang phục không chỉ tôn lên nét đẹp cá nhân mà còn thể hiện sự trân trọng đối với không gian văn hóa nơi mình đứng", anh nhấn mạnh. Đẹp là đẹp nhưng phải có tâm nha các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn