Gen Z đã biết chưa: Đạo diễn "xịn xò" không cần làm phim "vũ trụ" cũng đỉnh lắm!

CunSusu7656

New member
50ea951a9a43d606a64d.jpg


"Widows" (Khi Các Góa Phụ Hành Động) lại là một minh chứng nữa cho thấy: kinh phí "vừa vừa thôi" nhưng chất lượng thì "bom tấn nức nở" - đúng chuẩn phong cách không đụng hàng của đạo diễn tài năng Steve McQueen rồi!

Trên mạng đang có một trend siêu chill là "ghép đôi" các đạo diễn đình đám với những loạt phim bom tấn nổi tiếng nè. Cách chơi đơn giản vậy thôi: bạn chọn một thương hiệu phim ăn khách, ví dụ như Fantastic Beasts chẳng hạn, rồi người khác sẽ gợi ý đạo diễn mà họ thích. Chắc ai đó sẽ kêu lên: "Ai làm ơn cho Guillermo Del Toro vào đi!" Nhưng mà vấn đề ở đây là: liệu các nhà làm phim nghệ thuật có thực sự MUỐN và NÊN cầm trịch cả một loạt phim dài dằng dặc như vậy không nhỉ?

ae0590648aa6bfb64bf2.png


Sắp tới khán giả Việt mình sẽ được "chiêm ngưỡng" tác phẩm mới cực hot từ đạo diễn Steve McQueen mang tên Widows (Khi Các Góa Phụ Hành Động) đó nha! Widows chính là case study kinh điển cho thấy một đạo diễn hoàn toàn có thể làm hài lòng đám đông mà không nhất thiết phải "lao vào" mớ prequel, sequel, spin-off gì hết. Sau Hunger, Shame, 12 Years a Slave, Steve McQueen lại tiếp tục thử thách bản thân với những điều mới mẻ trên màn ảnh rộng. Dù không phải phim bom tấn kiểu "vung tiền tỷ", nhưng những phim có "mác" McQueen luôn khiến khán giả phải "dõi theo" vì ai cũng biết: mỗi lần anh ấy comeback là lại có thêm một câu chuyện đỉnh của chóp và "chưa ai làm" đấy!

700b7354aa8e283b2f61.jpg


Okie thì với ngân sách 42 triệu USD, quy mô của Widows không thể so với Ocean's 8 (72 triệu) - cũng là phim về "hội chị em đi cướp" luôn. Nhưng mà McQueen vẫn "xoay xở" được một bộ phim hồi hộp, căng não khi những người phụ nữ bị ép phải hoàn thành "công việc bất đắc dĩ" mà chồng họ để lại. Bao trùm cả phim là không khí ngột ngạt của "toxic masculinity" (sự nam tính độc hại) nữa này.

Nếu Widows được "kéo dài" thành cả một loạt phim thì có khi đã không còn sáng tạo như vậy đâu, bởi vì các "quy chuẩn" cho một phim thuộc franchise khá là "khắt khe" lắm đó!

Steve McQueen không phải là không đủ "skill" để cầm trịch Star Wars hay phim siêu anh hùng, nhưng những "giới luật" trong khái niệm franchise không cho phép anh ấy "flex tài năng" như những gì mình thực sự muốn. Tầm nhìn của một nhà làm phim đôi khi bị "giới hạn" bởi những quy định về tình tiết, chuẩn độ tuổi, yêu cầu nhân vật... của một phim bom tấn ấy mà. Tất nhiên là có những trường hợp như Patty Jenkins với Wonder Woman hay Ryan Coogler trong Black Panther đã để lại "dấu ấn cá nhân" trong các tác phẩm lớn ít nhiều đấy thôi. Thế nhưng họ phải làm điều đó một cách "tinh tế", không được "quá trớn" nha. Thor: Ragnarok tuy được khen "nức nở" nhưng vô tình đã phá vỡ phong cách mà MCU đã "build" lên vì phong cách riêng của Taika Waititi quá nổi bật.

d05c5e3ce40f1aa0d2f2.jpg


Điều này không có nghĩa là mọi đạo diễn hay diễn viên phải "nhượng bộ" với franchise hết đâu nha! Leonardo DiCaprio hay Jake Gyllenhaal không nổi tiếng nhờ các loạt phim "vũ trụ điện ảnh" gì cả, dù món tiền "khủng" từ Pirates of the Caribbean của Johnny Depp hay các vai siêu anh hùng của MCU trông có vẻ "hấp dẫn vô cùng". James Cameron đã "từ bỏ" The Terminator sau hai phần chỉ để tìm kiếm hướng đi mới trong sự nghiệp, trước khi thành công "rực rỡ" với Titanic hay Avatar. Martin Scorsese làm đến cả trăm bộ phim đa dạng, không phim nào giống phim nào luôn! Kết luận là: một franchise tốt thì cần một đạo diễn tốt, nhưng một đạo diễn "đỉnh của chóp" thì không cần loạt phim nào để được công nhận hết nha!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top