GauStar5617
New member
Chuyện này nghe xong chỉ muốn... face palm thôi các bạn ạ! Theo Sina đưa tin, anh chàng Tiểu Dư 17 tuổi ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) xem đội tuyển nhà thi đấu thành công tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) xong bỗng nhiên nghĩ: "Ủa, mình cũng làm được mà!"
Quyết tâm "flex" kỹ năng, bạn ấy còn quay video để chứng minh luôn. Vấn đề là... cậu ta nhảy từ thành cầu cao 25m - gần gấp 2,5 lần độ cao thi đấu Olympic nha các bro! Đây là lúc drama bắt đầu rồi đây
Trong clip, Tiểu Dư trông rất "tự tin chanh sả", ném phao xuống sông, nhún nhảy vài cái rồi... úp úp dzô luôn. Tư thế tiếp nước tuy không được "xịn sò" lắm nhưng vì liều ăn nhiều từ độ cao 25m, anh chàng này bỗng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc luôn
Nhưng mà đồng bào ơi, cái giá phải trả thì chẳng hề rẻ tí nào! Sau khi lên bờ, Tiểu Dư phải được đưa cấp cứu ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán: nứt gãy nhiều đoạn xương lồng ngực + dập phổi luôn
Bác sĩ giải thích là do cậu ta rơi xuống nước theo kiểu "dạng chân" rồi tiếp nước bằng bụng nên mới có chấn thương nghiêm trọng như vậy.
May mắn là Tiểu Dư vẫn giữ được mạng, nhưng bài học ở đây là: dù tự tin đến mấy cũng đừng bao giờ thử những trò mạo hiểm kiểu này nha các bạn! Nhớ kỹ đó!
Nguồn: soha.vn