LinhLili5048
New member
Ơ kìa, hoá ra ngày xưa các cụ chơi lớn hơn mình nghĩ nhiều! Cho 1 tỷ cũng không dám thử mấy thứ này đâu
Dù ở thời đại nào thì phong tục tập quán cũng là nét văn hoá đặc sắc của mỗi giai đoạn. Thế nhưng, có những tập tục ngày xưa giờ nghĩ lại thấy... sợ vãi chưởng luôn á! Cùng khám phá 10 tập tục "trời ơi đất hỡi" mà tổ tiên từng làm nha các bạn ơi!
1. Ngủ đêm kiểu "2 hiệp" của người Trung Cổ
Bình thường mình toàn ngủ một mạch từ tối đến sáng đúng không? Nhưng mà người châu Âu thời Trung Cổ lại chơi kiểu khác hẳn nè. Họ ngủ hiệp 1 khi mặt trời lặn, tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi... chill với bạn bè khoảng 2-3 tiếng Sau đó mới ngủ tiếp hiệp 2 và thức dậy lúc sáng.
Các nhà khoa học nói là do người xưa tin rằng giữa 2 giấc ngủ là lúc đầu óc sáng suốt nhất. Thế nên họ tận dụng khoảng thời gian này để thư giãn cùng bạn bè người thân. Độc đáo thiệt đấy chứ!
2. Thời xưa có cả nghề... đánh thức người khác dậy
Để dậy đúng giờ, thay vì dùng alarm như bây giờ, người ta từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20 lại thuê luôn người đến... gõ cửa đánh thức!
Công việc của những người này là đi gõ cửa từng nhà lúc sáng sớm và thổi kèn nhỏ để đánh thức mọi người. Và các bạn ơi, họ phải thức suốt đến khi làm xong việc mới được về ngủ. Vất vả thiệt đấy chứ
3. Bé trai phương Tây ngày xưa cũng mặc váy y chang con gái
Từ thế kỷ 16 đến tận những năm 1920, các bé trai phương Tây từ 4-8 tuổi toàn mặc váy hết! Đến khi lớn hơn mới được mặc quần như đàn ông trưởng thành.
Lý do là vì thời đó kinh tế khó khăn nên may váy rẻ hơn may quần nhiều. Tiết kiệm cho gia đình mà! Dần dần thành trào lưu luôn, ngay cả nhà giàu cũng cho con trai mặc váy như vậy. Bây giờ nhìn lại hơi cute phết nhỉ?
4. Rút máu để... chữa bệnh??? Ủa sao kỳ vậy trời
Đến tận đầu thế kỷ 20, nhiều nước châu Âu vẫn tin rằng rút máu ra thì bệnh tật cũng theo đó mà... bay màu. Phương pháp siêu lạc hậu này tồn tại hơn 2000 năm và được dùng chữa đủ thứ bệnh luôn ấy chứ!
May mà y học phát triển rồi người ta mới biết cách này không những không chữa được bệnh mà còn khiến người bệnh kiệt sức vì thiếu máu. Nguy hiểm vãi!
5. Người Trung Cổ sợ tắm như sợ... hổ
Ở thời Trung Cổ, người ta tin rằng nước mang mầm bệnh còn chấy rận lại là... viên ngọc quý của Chúa ban cho! Vì thế mà họ hạn chế tắm rửa tối đa có thể.
Thậm chí nữ hoàng vương quốc Castile còn tự hào là chỉ tắm đúng 2 lần trong đời: khi mới sinh ra và trước khi cưới. Trời ơi, tưởng tượng ra mùi thế nào luôn á
6. Chụp hình cùng... người đã mất (vòng vàng là người đã khuất nha)
Vào thế kỷ 19, người Âu Mỹ có tập tục chụp hình với người thân đã mất để lưu giữ kỷ niệm cuối cùng. Người đã khuất sẽ được ăn mặc đẹp, ngồi tư thế tự nhiên như còn sống.
Không những thế, họ còn vẽ cặp mắt mở to lên mi mắt đã nhắm để trông giống như chưa qua đời! Rồi cả gia đình chụp hình cùng và giữ làm kỷ vật. Bây giờ nghĩ lại thấy rùng mình quá đi mất
7. Mỹ phẩm có... chất phóng xạ để hút khách
Đầu thế kỷ 20 khi mới phát hiện ra chất phóng xạ, người ta cho vào... mọi thứ! Từ đồ ăn, nước uống đến mỹ phẩm đều được bổ sung radium hay thorium. Các hãng còn thi nhau quảng cáo như một điểm cộng lớn nữa chứ!
Sau khi có nhiều người tử vong vì tiếp xúc quá nhiều với chất phóng xạ, người ta mới vỡ lẽ ra nguy hiểm và cấm luôn. Nhưng mà thiệt sự nghĩ lại vẫn thấy sợ nha!
8. Dùng heroin để... trị ho cho cả trẻ em
Heroin bây giờ là chất cấm siêu nguy hiểm đúng không? Nhưng cách đây khoảng 100 năm, nó lại được dùng phổ biến như thuốc trị ho thay thế morphine. Thậm chí còn cho trẻ em uống nữa các bạn ơi!
Mãi đến năm 1924 người ta mới phát hiện heroin chuyển thành morphine ở gan và gây độc cho cơ thể. Từ đó mới bị cấm dần. Còn Đức phải đến 1971 mới cấm hẳn luôn. Giờ nghĩ lại mà rợn người!
---
Nguồn: kenh14.vn