Gen Z coi phim kinh dị mà không biết mấy vụ này có thật thì phí cả đời!

ece83b6fbb85f9daf4a1.png


Dạo này vừa gần Halloween lại vừa rảnh rỗi, các bạn trẻ mê phim kinh dị hãy ngồi ngay ngắm sát 3 vụ án real 100% mà được dựng thành phim bom tấn này nhé! Đọc xong mà không nổi da gà thì quá hay luôn

**1. IT: Từ gã hề sát nhân ngoài đời đến bộ phim phá đảo phòng vé Bắc Mỹ **

John Wayne Gacy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1942, bố Đan Mạch mẹ Ba Lan. Tuổi thơ của Gacy và hai chị em toàn bị ông bố nghiện rượu đánh đập bằng roi da cực tàn khốc mỗi khi có lỗi. Nhưng thay vì khóc lóc, Gacy lại cứng đầu không chịu rơi nước mắt dù bị đánh đến mức nào.

Hắn không có bạn bè, lại còn nhận ra xu hướng tình dục khác người của mình nên càng thu mình. Nhưng plot twist là Gacy lại có sở thích... đóng vai chú hề để biểu diễn ở bệnh viện và sự kiện từ thiện cho trẻ em nè!

a974c6f0f9745732c5f4.png


Nghe cute vậy thôi chứ đằng sau bộ mặt hề là một kẻ biến thái đỉnh cao. Năm 1967, Gacy tấn công tình dục cậu bé Donald Voorhees 15 tuổi - con trai đồng nghiệp và nhiều nạn nhân nhỏ tuổi khác. Mãi đến ngày 7 tháng 12 năm 1968, hắn mới bị bắt và ngồi tù... nhưng chỉ 18 tháng sau (18/6/1970) lại được thả. Hệ thống pháp luật thời đó sao ý? ‍♀️

Sau đó Gacy dụ nạn nhân về nhà bằng đủ chiêu, rồi giam cầm, tra tấn và cưỡng hiếp họ trong căn hầm. Xong chơi chán thì giết và chôn xác ngay dưới nền nhà - chồng chéo lên nhau luôn á! Khi hết chỗ chôn thì ném xuống sông Des Plaines. Tổng cộng: 26 xác dưới hầm, 3 xác rải rác các căn nhà khác, 4 xác dưới sông. Đọc mà muốn nôn!

664c1afd46176be9a77c.png


Cuối cùng Gacy bị xử tử bằng tiêm thuốc độc ngày 9/5/1994, khép lại vụ án kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ.

Lấy cảm hứng từ gã hề này, nhà văn Stephen King đã viết tiểu thuyết IT, sau đó được làm thành 2 phần phim siêu hot chiếu năm 2017 và 2019.

d7ec1b56c67a274c3836.png


Phim kể về chú hề ma Pennywise chuyên dụ dỗ và... ăn thịt trẻ con Hắn trở thành nỗi ám ảnh của một hội bạn nhỏ ở thị trấn Derry, và quay lại tìm bọn họ ngay cả khi đã lớn. Xem xong là mất ngủ mấy đêm luôn các bạn ơi!

**2. Silence Of The Lambs (Sự im lặng của bầy cừu): Không phải phim đâu, đây là sự thật đó! **

Năm 1960 tại nhà tù Topo Chico Penitentiary, Mexico, nhà văn Thomas Harris đang thu thập tư liệu cho tạp chí viễn tưởng Mỹ. Ông đến phỏng vấn tù nhân Simmons - kẻ bị kết án tử vì giết 3 người. Simmons đã hối lộ quản ngục để trốn nhưng bị ăn quả lừa: không những không được thả mà còn bị bắn hai phát suýt "lên thiên đường"

May là có người bạn tù - bác sĩ phẫu thuật Mexico tên Alfredo Balli Trevino cứu mạng hắn. Thomas Harris tò mò quá nên xin phỏng vấn bác sĩ này luôn.

32e70045421727a0ee53.jpg


Plot twist cực mạnh: Trevino ngồi tù vì giết bạn trai đồng tính của mình theo kiểu "giết người vì đam mê" - tức là rất tinh vi và phức tạp á!

Trevino đã tiêm thuốc an thần cho bạn trai Rangel, đặt vào bồn tắm rồi... cắt cổ họng hút máu. Sau đó dùng kỹ năng phẫu thuật chuyên nghiệp để phân xác và cho vào hộp nhỏ. Ôi trời ơi, ghê quá đi!

Sau khi phỏng vấn, Harris mô tả Trevino là "người lịch thiệp" dù trong cuộc nói chuyện, ông này có nói về... bản chất của sự khổ đau (!). Năm 2000 Trevino được thả, may là sau đó ông hành nghề y và giúp người nghèo cho đến khi mất năm 2009.

Cuộc gặp định mệnh đó đã cho ra đời nhân vật bác sĩ ăn thịt người Hannibal trong 4 cuốn tiểu thuyết của Thomas Harris: Rồng đỏ, Sự im lặng của bầy cừu, Hannibal và Hannibal báo thù.

e03e4375b568df91d188.jpg


Bác sĩ Hannibal trong truyện là tiến sĩ tâm lý học được kính trọng ở Baltimore, Mỹ nhưng thực chất là con quái vật khát máu, sát nhân hàng loạt lấy việc giết và ăn thịt người làm... thú vui Dù vậy hắn lại cực kỳ tinh tế, thanh lịch, thông minh đến mức có thể giết người chỉ bằng cách... trò chuyện. Đỉnh cao manipulation!

Có nhiều phim chuyển thể nhưng đỉnh nhất là Silence Of The Lambs (1991) với nam thần Anthony Hopkins đóng Hannibal.

bf2fe46950c895976c28.jpg


Phim này xịn đến mức ẵm tận 5 giải Oscar năm 1992! Đến giờ vẫn là must-watch cho ai mê kinh dị. Xem đi các bạn, đảm bảo "mãn nhãn" lắm!

1d48d33d8330b81d24d4.jpg


**3. The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (Ma xui quỷ khiến): Cặp đôi ngoại cảm huyền thoại trở lại! **

Ngày 16/2/1981 tại thị trấn Brookfield, ông chủ nhà Alan Bono 40 tuổi bị Arne Cheyenne Johnson (19 tuổi) đâm chết bằng dao bỏ túi dài 5 inches sau khi cãi nhau.

Johnson bị bắt vì giết người cấp độ 1 nhưng phủ nhận tội và nói là... không nhớ gì hết Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử, luật sư dùng lý do "bị quỷ nhập" để bào chữa cho thân chủ. What?!



Năm 1981, theo New York Times, bạn gái Johnson là Deborah Glatzel tuyên bố Johnson bị liên lụy từ ca quỷ ám của em trai cô - David Glatzel. Tuyên bố này được ủng hộ bởi cặp đôi ngoại cảm huyền thoại Ed và Lorraine Warren - những người đã giải quyết ca quỷ ám của David. Họ kể David nói ngôn ngữ lạ và co giật dữ dội. Bà Lorraine còn nói với The Times là bà chứng kiến Arne Johnson nói với con quỷ hãy chuyển sang anh và để David yên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top