Gen Z chụp ảnh tốt nghiệp mà sâu sắc đến thế này, ai bảo chỉ biết sống ảo! ✨

17d533ff46e0ce8a0aee.webp


Không phải toàn những bức ảnh "xinh xẻo" hay pose dáng sương sương đâu nhé! Dàn tân cử nhân khoa Nhiếp ảnh, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vừa khiến mọi người phải "respect" khi dùng bộ ảnh tốt nghiệp để lên tiếng về các vấn đề xã hội đang nóng hổi

Thực ra thì cái gọi là "vấn đề xã hội" nghe có vẻ nghiêm túc nhưng lại khá... tùy người tùy hoàn cảnh đấy! Kiểu có người nghĩ ô nhiễm môi trường là "giá phải trả" cho phát triển kinh tế, chấp nhận đánh đổi luôn. Nhưng lại có người khác totally không đồng ý vì môi trường = sức khỏe = lợi ích lâu dài mà, ai lại đem sức khỏe đi đổi tiền cơ chứ?

Thật ra không có công thức chuẩn nào cho "vấn đề xã hội" cả. Bất cứ thứ gì mà có người (hoặc nhiều người) thấy "hơi sai sai" trong xã hội đều có thể coi là vấn đề xã hội rồi!

880c3416fc842558962e.jpg


Giống như người ở thành phố lo ô nhiễm, kẹt xe muốn "toang" thì người vùng nông thôn lại lo lũ lụt, hạn hán mới là số 1. Hoặc như team hút thuốc thì không thấy vấn đề gì, nhưng team không hút thì kêu trời vì phải hít khói thụ động

16cb45e73b6059012195.jpg


Và đây, các bạn sinh viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã dùng ống kính nhiếp ảnh để kể câu chuyện của riêng mình về những góc khuất xã hội trong bài thi Tốt nghiệp siêu xịn sò!

Trần Phương Trung (lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật) chia sẻ rất chân thành: "Sinh ra trong gia đình truyền thống ở Hà Nội, mình cũng gánh nhiều áp lực về giới tính lắm. Nhưng mình vẫn quyết sống là chính mình, không chối bỏ hay coi đó là khiếm khuyết. Vì thế mình chọn đề tài 'Khát khao' để kể về những góc khuất của một chàng trai 22 tuổi, đồng thời muốn gửi thông điệp tích cực đến xã hội và đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+ ️‍"

d62b0ca27c3a2f0a905a.jpg


61516d4c3f9a82897936.jpg


Fun fact: Phương Trung dùng hình ảnh "hoa thược dược hồng" để đại diện cho chính mình trong bộ ảnh đó nha! Ý nghĩa ghê chưa!

Còn Nguyễn Văn Hưng thì lại hướng về cái gốc - nét đẹp truyền thống. Giữa thời buổi công nghiệp may mặc phát triển vù vù, nhiều bạn trẻ quên mất những giá trị văn hóa xưa rồi. Bạn ấy chọn đề tài "Người đưa hồn quê ra phố" về nghề dệt thổ cẩm của người Thái

Văn Hưng kể: "Qua câu chuyện của một cô gái Thái mê mẩn nghề thổ cẩm. Cô nối tiếp ước mơ của mẹ, đưa văn hóa quê hương ra Thủ đô, tạo ra những sản phẩm thổ cẩm hoàn toàn truyền thống. Mỗi sợi vải không chỉ thân thiện môi trường mà còn chứa cả tình yêu với văn hóa dân tộc. Mình muốn tôn vinh nét đẹp truyền thống Việt Nam, đặc biệt là nghề dệt thủ công. Gìn giữ nghề dệt = gìn giữ văn hóa ngàn đời đó!"

e295dff43e435877bf20.jpg


e26ebe07aeb9eba22225.jpg


Khoa Nhiếp ảnh hiện có 3 chuyên ngành xịn xò: Nhiếp ảnh Nghệ thuật, Nhiếp ảnh Báo chí và Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện. Mỗi bức ảnh trong bài thi Tốt nghiệp lần này đều được thực hiện cực kỹ càng, góc nhìn riêng biệt, đề cập đến đủ thứ vấn đề xã hội đương đại như: giới tính, ô nhiễm môi trường, nghề truyền thống...

ad73537cfc0fabede1da.jpg


Văn Hưng còn tâm sự thêm: "Là người hướng nội, ngại giao tiếp, hay khép mình. Ban đầu chọn Nhiếp ảnh như một ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc thôi. Nhưng dần dần mình thấy bản thân thay đổi tích cực, cởi mở hơn, thoát khỏi vùng an toàn và kết nối được với nhiều người hơn. Nhiếp ảnh dạy mình biết trân trọng - từng nụ cười, từng cử chỉ, hoàng hôn, ngôi nhà, đứa trẻ hay bãi biển... "

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top