Gen Z chuẩn bị "lên đồ" quay lại Sài Gòn học offline rồi nè! ✨

81d78d95374f2f6b3e9f.webp


Sau hơn một học kỳ "hành xác" với online learning, cuối cùng các trường đại học ở TP. HCM cũng đã "thả thính" cho sinh viên quay lại trường học offline. Giờ thì bao nhiêu bạn trẻ đang "ngóng cổ", háo hức sắm sửa đồ đạc và lên plan chi tiết để comeback về thành phố rồi đây!

Đếm ngược từng ngày để được quay lại giảng đường

Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nguyễn Thị Bình (trường ĐH Luật TP. HCM) đã phải "đi lánh nạn" về Nghệ An từ tháng 5/2021. Bạn ấy tâm sự: "Khi được nghe tin trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/3, mình vô cùng hype luôn, mong từng ngày được gặp lại crush... ơ nhầm, được gặp lại mọi người, nghe thầy cô giảng bài trực tiếp, được trò chuyện, tụ tập cùng hội bạn thân".

e23843661a65b0388fdb.jpg


Bình cũng cho biết, thời gian học online ở nhà đã giúp bạn ấy có nhiều thời gian được ở cạnh gia đình, trong quá trình học tập có thể nhanh chóng tìm kiếm được nhiều nguồn tài liệu, được tiếp cận với nhiều phương pháp học khác nhau. Tuy nhiên, cũng gặp nhiều "drama": Bản thân cảm thấy chán nản, đôi lúc mệt mỏi vì ngồi dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày; khả năng tiếp thu kiến thức không cao vì "thả hồn" mất tập trung... ‍

Hiện Bình đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Luật Dân sự, trường ĐH Luật TP. HCM. Bạn ấy dự định đầu tháng Ba sẽ "bay" về thành phố bằng máy bay để dọn phòng cũng như chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để yên tâm đi học.

ec333b002602d1cb2bf2.jpg


Nói về việc đến trường học tập trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Nguyễn Ngọc Ánh Xuân (trường ĐH Tôn Đức Thắng) cảm thấy rất lo lắng nhưng cũng hồi hộp, mong ngóng lắm. Ánh Xuân cho biết: "Mình đã chuẩn bị và lên nhiều kế hoạch cụ thể để sẵn sàng đến trường học tập rồi. Hiện tại mình cũng đã "full vax" hai mũi phòng COVID-19 rồi nè. Mình tin rằng, nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để mở cửa trở lại".

Ánh Xuân đã trở về Tiền Giang từ tháng 6/2021. Đối với bạn ấy, kỳ học vừa qua là "đỉnh của chóp", hoàn toàn học online và không cần phải tới trường. "Mình có nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè; thói quen sinh hoạt cũng không thay đổi nhiều; mình làm quen và học hỏi được nhiều kĩ năng: Word, Drive, Zoom, Google Meet... Tuy nhiên, trong quá trình học hoặc thi online, đôi lúc bị mất điện, mạng "giật lag", điện thoại hay laptop bị "đơ"... khá "toang" đấy", Ánh Xuân chia sẻ.

Trước khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Ánh Xuân đã làm nhân viên "part time" trong kho Lưu trữ về Dự án Số hóa của Ủy ban Nhân dân Q. 7. Bạn ấy cho biết, khi được trở lại thành phố học tập, Ánh Xuân sẽ tiếp tục làm công việc này bởi nó liên quan đến chuyên ngành Luật mà bạn ấy đang theo học.

Nhiều cơ hội làm nghề, thử thách bản thân

e4e50c630e76500648e6.jpg


Rời thành phố, trở về Bình Phước từ cuối tháng 5/2021, Nguyễn Trung Như Việt (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cảm thấy vô cùng vui mừng, hồi hộp và mong chờ khi được nghe tin quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28/2. "Hiện tại, thành phố đã cho phép nhiều hoạt động trở lại, toàn xã hội cũng thích ứng, chung sống an toàn với dịch bệnh. Thế nên, mình nhận thấy việc đón sinh viên quay trở lại trường trong thời điểm này là khá "ổn áp"", Như Việt bộc bạch.

Là sinh viên ngành Báo chí, một ngành học đòi hỏi tính cập nhật, nhạy bén khá cao, thế nên với Như Việt, quãng thời gian phải học tập online tại nhà là một trở ngại "siêu to khổng lồ": Không được "đụng chạm" với thực tế nhiều; các hoạt động, tiếp cận với nghề ít hơn so với các anh, chị khóa trước...

"Thời gian tới được trở lại trường, mình sẽ đi thực tế nhiều hơn, được phỏng vấn trực tiếp các nhân vật; tham gia các chương trình, đọc thêm nhiều nguồn tài liệu tại trường... Được học nhóm, trao đổi với bạn bè, tổ chức ăn uống, đi chơi xa cùng những người bạn thân...", Như Việt hào hứng.

b55b99f9a652a1364d00.jpg


c0e32cc973297f2e7f7c.jpg


29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


591f9883b7ae90b09bf3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top