Ê, ai bảo nhạc xưa là "lỗi thời" thì phải xem lại ngay đi! "Giao thời Music Contest – Thanh âm kết nối thời gian" vừa chứng minh rằng giới trẻ mình vẫn cực kỳ yêu và tôn trọng những giá trị âm nhạc của thế hệ đi trước. Sự kiện do nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, với mục tiêu kết nối các thế hệ yêu nhạc qua từng giai điệu
Thời đại bây giờ mọi thứ xoay vòng chóng mặt, từ nhạc Việt đến K-pop, US-UK hay V-pop đều tràn ngập. Dễ hiểu thôi khi mà những bản tình ca năm 90 dần "ra rìa" với giới trẻ. Nhưng mà đừng lo, vẫn có những bạn trẻ tâm huyết muốn giữ lại kho báu âm nhạc ấy!
Hiểu được điều đó, nhóm SevenTeen – những sinh viên chuyên ngành Quản trị sự kiện đã mang đến cuộc thi Giao thời Music Contest với concept "Thanh âm kết nối thời gian". Ở đây, các bạn trẻ được thoải mái sáng tạo, làm mới những bản tình ca kinh điển thập niên 90 theo phong cách hiện đại. Vừa giữ gìn giá trị cũ, vừa thổi hồn mới – quá là đỉnh luôn!
Vòng chung kết diễn ra vào ngày 27/11/2022 với đội hình BGK "xịn sò" gồm:
• MC/BTV TS. Trịnh Lê Anh - Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, Khoa Du lịch học
• Ca sĩ/ Tiến sĩ Triết học Nguyễn Duy Cường - Quán quân Thần tượng Bolero 2018
• Nhạc sĩ/ Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc
• Nhạc công Nguyễn Đức Trung
Với sự công tâm và chuyên môn cao của BGK, cuộc thi đã tìm ra được những tài năng xứng đáng nhất!
Chiếc cúp vàng quán quân đã gọi tên Câu lạc bộ âm nhạc Trường Đại học Kiến Trúc với tiết mục "Chân Tình". Sự kết hợp giữa giọng ca nội lực và dàn live band đã để lại ấn tượng cực mạnh trong lòng khán giả!
Vị trí á quân thuộc về Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại giao với màn mashup "Baby One More Time" trên nền nhạc "Havana" – nghe thì biết độ sáng tạo đỉnh thế nào rồi! Nhiều người tiếc nuối vì chỉ hơn kém nhau chút xíu thôi
Còn các giải thưởng khác cũng thuộc về những cái tên tài năng không kém:
Giải ba: Band BAMIB3R với ca khúc "Dệt tầm gai"
Đội thi được yêu thích nhất: Câu lạc bộ FIS - Khoa Quốc Tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với "Không còn mùa thu"
Đội thi phong cách nhất: Câu lạc bộ âm nhạc Trường Đại học Phương Đông với "Trái tim bên lề"
Ngoài phần thi căng não từ các đội, khán giả còn được "đu idol" khi các thầy BGK bất ngờ lên sân khấu biểu diễn! Màn kết hợp "ngẫu hứng" mà chất lượng thì quá đỉnh
Các thầy BGK hát "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa" ngọt lịm tim luôn (từ trái qua: Ca sĩ Duy Cường, Nhạc sĩ/Ca sĩ Tuấn Ngọc, MC TS. Trịnh Lê Anh)
Tiết mục "Và con tim đã vui trở lại" với sự kết hợp của Ban tổ chức và Ban giám khảo – tình cảm và ý nghĩa quá đi!
MC TS. Trịnh Lê Anh đã chia sẻ trong chương trình: "Chúng tôi khao khát được nghe các bạn hát và được thấy các bạn sống trong âm nhạc của một thời xưa cũ như thế nào. Và muốn xem các bạn đang nuôi sống nó và kéo nó gần hơn với cuộc sống hiện đại hôm nay ra sao".
Nguồn: svvn.tienphong.vn