Trần Thị Thu Hường (sinh năm 2003), một cô nàng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hải Dương giàu truyền thống. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, với mục tiêu tương lai trở thành Dược sĩ làm việc trong công ty sản xuất Dược, Thu Hường đã quyết định chọn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương ngay tại quê nhà làm nơi học tập và theo đuổi ước mơ của mình.
Hiện tại Thu Hường đang là sinh viên năm nhất, lớp 15ACLC1 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Trước khi được vào ngôi trường mơ ước, ở tuổi 16 cô bạn từng thất vọng khi trượt nguyện vọng vào trường THPT top đầu của huyện Thế là Hường tham gia học ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong một năm học. Gạt qua sự buồn bã và áp lực, cô quyết tâm ôn luyện lại kiến thức, tiếp tục nộp hồ sơ thi lại và cuối cùng đã đỗ vào ngôi trường nguyện vọng ban đầu
Kết thúc 3 năm THPT với sự cố gắng và chăm chỉ, Thu Hường đã vạch ra phương hướng học tập tiếp theo cho tương lai. Sau khi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 cùng với việc tìm hiểu kỹ càng, Hường đã chọn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương làm điểm dừng chân để học tập, phát triển và thực hiện ước mơ. Nơi đây không chỉ có cơ sở vật chất xịn xò phục vụ tốt việc học tập, nghiên cứu của sinh viên mà còn có chất lượng đào tạo và giáo dục đạt chuẩn yêu cầu của Bộ Y Tế và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Điểm đặc biệt hơn cả, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là trường Cao đẳng duy nhất trực thuộc Bộ Y tế với khung thời gian đào tạo 3 năm - đó cũng là lý do khiến Hường yên tâm lựa chọn học tại quê nhà
Thu Hường chia sẻ: "Ngoài giờ học lý thuyết, nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tham gia các buổi học vận dụng thực hành, giúp tăng hiệu quả học tập. Bên cạnh đó, ngay từ năm hai, sinh viên được đăng ký tham gia thực tập tại các bệnh viện, cơ sở, công ty sản xuất Dược giúp sinh viên tăng cơ hội học hỏi, cọ xát thực tế, có được những kinh nghiệm cùng trải nghiệm quý báu, tích lũy kiến thức vào hành trang phát triển bản thân."
Nhận được sự giảng dạy, giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo bộ môn cùng giảng viên chuyên ngành nên Thu Hường luôn có tâm lý thoải mái tiếp thu kiến thức trong mỗi tiết học Ngoài giờ học trên lớp, cô luôn chủ động học tập, nghiên cứu bài giảng cùng kiến thức liên quan đến chuyên ngành, bởi với Thu Hường chỉ có sự chăm chỉ nỗ lực mới đưa bản thân chạm tới ước mơ.
Từ một cô gái ít nói, ngại tiếp xúc nơi đông người, nhưng sau khi học tại trường Dược, cô nàng đã luôn chủ động cố gắng mở lời đăng ký tham gia các câu lạc bộ để dần tự tin và hoàn thiện bản thân hơn Hoạt động đầu tiên do Đoàn trường tổ chức mà Thu Hường tham gia là chương trình "Đêm hội Trăng rằm 2022", đây là một chương trình hết sức ý nghĩa mang đến trải nghiệm khá mới mẻ và đầy thú vị cho cô nàng sinh viên năm nhất.
Chia sẻ về quan điểm sống cá nhân, Thu Hường nói: "Tuổi trẻ có ước mơ, có hoài bão, có thời gian, có chờ đợi, có hi vọng, có sức khoẻ... bởi vậy chúng ta hãy sống hết mình với đam mê thời sinh viên tươi đẹp để sau này không phải nuối tiếc khi ra trường. Cuộc sống có vô vàn khó khăn thử thách ập tới bất ngờ mà chúng ta không lường trước được, vì vậy các bạn trẻ hãy cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành người có ích cho xã hội, cống hiến được sức lực cho quê hương, đất nước."
Nguồn: svvn.tienphong.vn