Bộ phim này tụi mình vừa chê vừa xem không ngừng được á
Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) đang gây bão là bộ phim "khó hiểu" nhất màn ảnh Hàn 2025 luôn. Nhưng mà khó hiểu ở đây không phải vì kịch bản hack não hay tình tiết rối như mớ bòng bong đâu nha, mà là vì sức hút lạ kỳ của nó ấy. Kịch bản thì thật sự phải công nhận là 3 xu, tổng tài "mất não" với cả tá quyết định khó hiểu từ nhân vật chính đến phụ. Nhưng mà trớ trêu ở chỗ, càng chê bao nhiêu thì lại càng không thoát ra được bấy nhiêu Dynamite Kiss chính là ví dụ điển hình cho thể loại phim dở mà cuốn kinh khủng, càng xem càng buồn cười vì độ phi lý, lố bịch nhưng vẫn đều đặn ngồi hóng tập mới mỗi tuần.
Phim mở màn bằng cú gặp gỡ lãng xẹt giữa Go Da Rim - cô gái thất nghiệp, túng quẫn và Gong Ji Hyuk, một ông tổng tài mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm tổn thương. Cái hôn bên bờ biển Jeju tưởng như ngẫu nhiên lại trở thành mồi lửa cho chuỗi hiểu lầm dài như sợi mì gói phía sau Từ việc nữ chính fake hồ sơ xin việc, đến hàng loạt tình huống nói một câu là xong nhưng nhất quyết không nói, Dynamite Kiss gần như gom đủ mọi công thức cũ rích của ngôn tình Hàn: hiểu lầm chồng hiểu lầm, yêu mà không nói - giận mà không hỏi.
Gong Ji Hyuk được dựng lên như một ông tổng tài thiếu logic đáng báo động nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút, thậm chí còn được phong là "chồng quốc dân" của năm luôn á Nhiều tình huống khán giả chỉ biết bật cười vì độ mất não nhưng quá... đẹp trai của nhân vật. Bên cạnh đó, Ji Hyuk không theo mô-típ tài phiệt quen thuộc, dùng tiền bạc hay địa vị để flex. Thay vào đó, anh ấy hiện lên với sự mềm mại trong nội tâm: tinh tế, thấu hiểu, biết lắng nghe và sẵn sàng gác lại cái tôi để ưu tiên cảm xúc của người mình yêu. Hình tượng này cho thấy rõ xu hướng thay đổi trong cách xây dựng nhân vật nam của phim truyền hình Hàn Quốc đương đại đấy!
Còn Go Da Rim thì liên tục rơi vào vòng xoáy dối trá - hối hận - tiếp tục giấu giếm, khiến mạch truyện lúc nào cũng phi lý và gượng ép vô cùng. Không ít người thẳng thắn nhận xét rằng nếu đặt phim vào bối cảnh năm 2025, thì Dynamite Kiss rõ ràng đang đi lùi cả chục năm về thời ngôn tình Hàn đầu những năm 2000
Thế nhưng, chính sự 3 xu ấy lại tạo nên sức hút kỳ lạ không tưởng. Phim không cần logic chặt chẽ, cũng chẳng cố gắng làm mới motif, mà dồn toàn lực vào việc kích thích cảm xúc. Nhịp phim nhanh, cao trào liên tục, tập nào cũng có chuyện để bàn tán, có những tình tiết hài hước, dễ tạo trend trên mạng xã hội. Biết là vô lý, biết là cũ, nhưng vẫn tò mò xem tiếp vì không biết biên kịch sẽ còn cài cắm thêm biến cố nào vào hai nhân vật chính nữa Dynamite Kiss giống như một món ăn nhanh không bổ dưỡng, nhưng dễ gây nghiện kinh khủng.
Trên mạng xã hội, phim trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt. Người chê thì chê rất nặng, nhưng lượng khán giả theo dõi lại không hề giảm. Ngược lại, càng về cuối, độ hóng càng cao, đặc biệt sau khi preview tập cuối được tung ra. Cảnh Gong Ji Hyuk gặp tai nạn giao thông, Go Da Rim hớt hải chạy vào bệnh viện ngay lập tức làm dấy lên loạt suy đoán quen thuộc đến mức buồn cười: nam chính mất trí nhớ, hoặc tệ hơn là âm dương cách biệt Kiểu kịch bản này được cho là cũ rích, như phim Hàn những năm 2000 nhưng trớ trêu thay, khán giả vẫn kêu gào đòi xem tập cuối ngay lập tức!
Bình luận của khán giả:
• Phim gì mà coi tức ghê, logic không có luôn, mà tối nào cũng mở coi tiếp, giờ chỉ sợ hết không còn gì để coi
• Ngôn tình 3 xu thiệt sự, tổng tài mất não không chịu nổi, nhưng coi giải trí quá đi!
• Biết trước kiểu gì cũng tai nạn với mất trí nhớ, mà vẫn hóng tập cuối hết nấc
• Chê thì chê vậy thôi chứ tới ngày chiếu là tự động mở lên coi ~
• Phim này đúng kiểu dở dở nhưng cuốn lạ kỳ, coi không dứt ra được luôn á!
• Trước cứ chê phim Trung có kiểu tổng tài mất não, giờ mọt phim Hàn như tui bị tự vả rồi. Nhưng mà nó cuốn, cất não đi xem hay lắm mọi người ơi!!!
Nguồn: kenh14.vn