MunSky7346
New member
Giữa tiếng gió rít phăng phăng, thùng khinh khí cầu nghiêng ngả như sắp rớt, anh Rob Ginnivan vẫn chill chill chạy được gần nửa quãng đường marathon. Quá xịn luôn á!
Cụ thể thì anh Rob 47 tuổi này đã làm một việc mà nghe qua thôi đã thấy "sợ đến phát khóc" rồi: bê hẳn một cái máy chạy bộ nhỏ lên khinh khí cầu, rồi chạy marathon 20km giữa không trung ở Canberra (Úc) luôn. Level độ khó: địa ngục mode on!
Theo lời anh Ginnivan share thì thách thức lớn nhất không phải là sợ cao hay gì đâu, mà là... không thể sải chân thoải mái được. Vì cái máy chạy bộ cứ lắc lư tròng trành mãi, phải chạy từng bước ngắn ngắn cho an toàn thôi. Tưởng tượng cảnh chạy trên mặt đất còn mệt rồi, giờ phải giữ thăng bằng trên trời nữa chứ
Nguồn: soha.vn