Giải ASIAD vừa khép lại với chiến thắng ngọt ngào của Faker và đồng đội, để rồi giờ đây tất cả ánh mắt đều đổ dồn về CKTG 2023 rồi nè! Đặc biệt là màn "so găng" kinh điển giữa LCK và LPL - hai ông lớn của làng Liên Minh Huyền Thoại. Còn với fan LPL thì sao? Họ đang cháy bỏng muốn "trả thù" cho trận thua cay đắng tại ASIAD luôn đó!
Nhưng mà thực tế có vẻ... hơi phũ phàng Những gì diễn ra tại ASIAD cho thấy nhiều tuyển thủ LPL vẫn chưa thực sự "ready" cho CKTG 2023 rồi. Bỏ qua 2 anh em từ Edward Gaming (đội không dự CKTG luôn á), thì những cái tên như Bin hay Elk khó lòng sánh ngang với bộ đôi Ruler và Zeus. Các trận đấu đã chứng minh điều này rồi còn gì! Có lẽ chỉ mỗi Knight là còn giữ được form để "chiến" với các cao thủ LCK ở Hàn Quốc thôi.
Mới đây, một số fan đã tỏ ra khá bi quan về hành trình sắp tới của LPL luôn đó. Một khán giả đã thẳng thắn đánh giá: "Ở thời điểm hiện tại, cấp độ cao nhất chắc chắn là Hàn Quốc (LCK). Kế đến là các đội đến từ châu Âu. Tất nhiên, khu vực PCS xếp thứ ba và chúng ta chỉ ngang hàng LCS, VCS". Ôi trời, tự nhận mình ngang VCS luôn á?
Còn một ý kiến khác thì cho rằng, nếu LPL không có sự xuất hiện của các ngoại binh người Hàn thì "chúng ta chỉ ngang bằng với châu Âu". Nghe mà tự ái quá đi mất!
Phải nói là việc các oppa Hàn đến và trở thành "trụ cột" không thể thiếu trong mọi chức vô địch CKTG của LPL đang trở thành mối lo ngại nghiêm trọng với fan nơi đây. Ngay cả những đội "toàn Trung" xịn xò như Royal Never Give Up ngày xưa hay Bilibili Gaming hiện tại đều chưa mang lại sự yên tâm cho lắm. Chính BLG đó, sau khi gây bất ngờ tại MSI 2023, đã "tụt mood" thảm hại ở Mùa Hè ngay giai đoạn quan trọng nhất.
Nguồn: gamek.vn