Đi chợ sớm tối mà tìm rau sạch khó như kiếm crush hiểu chuyện vậy các bạn ơi Trong khi đó rau bẩn nhiễm độc thì la liệt, sẵn sàng "đưa" mình lên bàn mổ với ngộ độc, ung thư và đủ thứ bệnh tật...
Bí mật đằng sau mớ rau "đẹp xuất sắc"
Hầu hết rau được đổ đống bán tại các chợ đầu mối như chợ Long Biên, Mai Dịch, chợ Dịch Vọng... là những loại rau được "chăm sóc" trong thời gian "siêu ngắn" bằng các "thần dược" độc hại để lớn vọt luôn các bạn ạ
Không thì cũng xanh non mơn mởn bởi được phun thuốc trừ sâu liên tục. Nhìn đẹp mắt mà ai ngờ...
Các hóa chất dùng cho rau vương vãi khắp nơi như này đây
Thậm chí cho đến khi thu hoạch để bán, rau vẫn còn "dấu tích" của hóa chất chưa phân hủy hết. Tức là ăn vào = ăn luôn cả thuốc trừ sâu ấy mà
Ăn xong nôn ọe không ngừng
Chị Tâm - nạn nhân của vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Công ty TNHH Hong Fu, Thanh Hóa chia sẻ: "Ăn xong thấy bụng đau quằn quại, rồi thì 'miệng nôn trôn tháo' tưởng như kiệt sức". Nghe thôi đã thấy rùng mình rồi...
Nước cống đen ngòm này là nguồn tưới chủ yếu cho rau á trời
Không chỉ thuốc trừ sâu, thuốc kích thích mà cả nguồn nước dùng tưới rau quả ở nhiều nơi tại Hà Nội cũng rất độc hại luôn các bạn.
Thứ "nước tử thần" ấy được gánh lên từ những con mương đen xì, lẫn rác rưởi và xác các hóa chất. Nghĩ là thấy sợ rồi
Plot twist: Hậu quả nghiêm trọng lắm nha!
Hoạt chất có trong thuốc kích thích sinh trưởng dùng cho các loại rau, củ quả ngấm dần vào cơ thể người ăn có thể dẫn đến các bệnh nan y như ung thư...
Ngoài ra, còn đe dọa đến tính mạng con người "dễ như chơi" luôn đấy
Thật sự là giờ ăn gì cũng phải lo lắng hết. Nhưng mà cũng đành phải cẩn thận thôi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn