Nguyễn Dương Khánh Linh - cô nàng sinh năm 2005 nhưng học cùng lứa 2004 đang là hot girl năm cuối ngành Kinh tế Quốc tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Không chỉ giỏi học thôi đâu, bạn ấy còn "máu lửa" với các hoạt động Đoàn - Hội, mê kinh doanh và thiện nguyện nữa nha!
Kể ra thì việc học vượt cấp từ hồi tiểu học từng khiến Khánh Linh cảm thấy hơi tự ti so với các bạn cùng tuổi. Nhưng may mắn có ba mẹ động viên, bạn ấy đã dần tự tin và chứng tỏ mình không hề thua kém ai!
Áp lực ban đầu đã trở thành động lực để Linh cố gắng hết sức trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Bạn ấy không ngừng trau dồi kỹ năng, kiến thức để theo kịp - thậm chí còn vượt qua bạn bè cùng trang lứa luôn nè!
Plot twist: trước khi "quẩy" ở Kinh tế Quốc tế, Khánh Linh từng là học sinh chuyên Văn của THPT Chuyên Vĩnh Phúc đấy! Việc chuyển từ Văn sang Kinh tế cho thấy khả năng "đa zi năng" và thích ứng cực đỉnh. Nền tảng chuyên Văn giúp bạn ấy có tư duy logic, diễn đạt tốt và nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin - những yếu tố quan trọng trong ngành kinh tế đó!
Trong suốt hành trình tại NEU, Khánh Linh liên tục cày thành tích siêu xịn:
Ngoài việc học giỏi, Linh còn active trong các hoạt động Đoàn - Hội và tình nguyện. Motto của bạn ấy là "cho đi là nhận lại" - nghe mà thấy ấm lòng quá trời!
Từ hồi cấp 3, Linh đã là thành viên nòng cốt của CLB Thiện nguyện rồi. Lên đại học, bạn ấy giữ vai trò Ủy viên Ban Thường Trực của Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Vĩnh Phúc. Còn ở CLB Doanh nhân Tương lai - NEU (CFE), Linh được trải nghiệm các dự án kinh doanh "real" với doanh thu dịp Tết lên tới hơn 1 tỷ đồng luôn á!
Đỉnh cao hơn nữa là Khánh Linh đã trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm nhiệm Lớp phó Chi đoàn, CTV Ban Tuyên Giáo, và là Đại sứ Truyền Thông của nhiều dự án, cuộc thi.
CV thành tích của bạn ấy dài như sớ luôn: "Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố", "Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu", "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", "Sinh viên khỏe cấp Thành phố"... Đọc xong chỉ biết respect!
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Khánh Linh. Bạn ấy chia sẻ: "Năm vừa qua mình đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra. Mình luôn phấn đấu, nắm bắt mọi cơ hội để phát triển. Cố gắng multitask, đặc biệt nửa đầu năm: vừa đi làm full time ngoại trừ giờ học vừa học thêm lớp ngoài giờ ngôn ngữ và kỹ năng mới".
Không chỉ học trên giảng đường, Linh còn học được nhiều điều từ cuộc sống. Bạn ấy biết cho đi, quan tâm và yêu thương người xung quanh nhiều hơn. Có cơ hội làm việc ở tập đoàn lớn, tự kiếm thu nhập, học ngôn ngữ mới và đạt được nhiều thành tựu xịn xò!
Vision board 2025 của Khánh Linh gần như hoàn thành 100% luôn đó:
Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm học 2024-2025
GPA 4.0/4.0 và điểm rèn luyện 100/100 - tuyệt đối không chê được!
Kết nạp Đảng viên
Giải nghiên cứu khoa học
Khoảnh khắc "adulting" nhất của Linh là khi có thể dùng thu nhập của bản thân mua quà cho ông bà, ba mẹ và dẫn gia đình đến Hội trường lớn NEU xem mình nhận khen thưởng. Cảm giác grow up thật sự đúng không nào!
Năm nay, Khánh Linh dự định đón Tết Dương lịch bên gia đình - điều đặc biệt và trân quý nhất với bạn ấy.
Về kế hoạch năm 2026, với vai trò sinh viên năm cuối, Linh sẽ tham gia công việc liên quan xuất nhập khẩu hoặc kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, bạn ấy dự định học lên cao hơn, học thêm ngôn ngữ và trau dồi nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Linh cũng muốn học cách yêu thương bản thân và mọi người xung quanh nhiều hơn, học thêm kỹ năng mới qua trải nghiệm cuộc sống, đi du lịch nữa!
Câu nói yêu thích của Khánh Linh: "Dù cho cậu không phải bông hoa xinh nhất, nhưng nếu cậu là hoa nở giữa trời xanh, để ong lấy mật nuôi đàn, để gió mang hương đi xa thì cậu đã là một bông hoa rực rỡ nhất giữa cuộc đời này".
Nguồn: svvn.tienphong.vn