BeoMimi3619
New member
Theo trang Topwar của Nga đưa tin, nhóm quân "phía Bắc" của Nga đang dọn dẹp chiến trường ở tỉnh Kursk, basically là đuổi hết lực lượng Ukraine còn sót lại. Đa số lính Ukraine giờ đang tìm đường "chạy về nhà" bằng đường bộ sang tỉnh Sumy bên cạnh luôn.
Nhưng mà plot twist nha: đường cao tốc Sudzha-Yunakovka giờ đi bằng xe là không khả thi rồi, vì lực lượng Nga đang "cầm mic" kiểm soát hỏa lực toàn bộ khu vực đó. Tức là đi là "ăn đạn" luôn đó các bạn ơi!
Một số điểm Ukraine vẫn đang cố giữ nhưng mà theo nguồn tin thì cũng khó cầm cự lâu dài. Quân Nga đang đẩy đối thủ ra khỏi những khu định cư cuối cùng ở Kursk, và còn tiến thẳng luôn vào tỉnh Sumy để lập vùng đệm nữa chứ.
Drama căng đét khi ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên mạng xã hội kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "thả" cho các anh lính Ukraine đang bị bao vây ở Kursk.
Ông Putin sau đó rep lại qua cuộc họp Hội đồng An ninh với thông điệp rõ ràng: "Muốn sống thì phải đầu hàng thôi!"
"Nếu ngừng bắn và đầu hàng, họ sẽ được đảm bảo tính mạng và đối xử đúng chuẩn theo luật quốc tế và luật của Liên bang Nga" - Ông Putin nhấn mạnh. Nghe có vẻ reasonable nhỉ?
Ngày 15/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng nhắc lại rằng đề nghị của ông Putin với lính Ukraine về việc bỏ súng ở Kursk vẫn còn "valid", nhưng có điều... thời gian đang dần hết nè!
"Hiện tại đề xuất đó vẫn còn hiệu lực. Nhưng đối với họ, thời gian đang co lại như da cá đuối vậy" - Ông Peskov nói. Câu so sánh này nghe mà thấy gấp ghê!
Theo Topwar, nguồn tin cho biết deadline mà ông Putin đưa ra cho quân Ukraine tại Kursk chính là **6h sáng 17/3 theo giờ Moscow**. Trước đó, tối 13/3, ông Putin từng tuyên bố Ukraine đã mất quyền kiểm soát ở Kursk rồi.
So với 1-2 tuần trước khi lính Ukraine còn cố gắng thoát thân theo nhóm lớn, thì giờ tình hình đã khác xưa rồi. Bây giờ họ chỉ có thể lẻn đi theo nhóm 2-3 người thôi, vì mọi thứ đều nằm trong tầm bắn của Nga.
"Các thiết bị của quân Ukraine bị bỏ lại hoàn toàn. Họ không thể sơ tán được nữa" - nguồn tin cho biết. Tức là phải bỏ cả xe tăng, vũ khí nặng lại luôn đó các bạn!
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà plot twist nha: đường cao tốc Sudzha-Yunakovka giờ đi bằng xe là không khả thi rồi, vì lực lượng Nga đang "cầm mic" kiểm soát hỏa lực toàn bộ khu vực đó. Tức là đi là "ăn đạn" luôn đó các bạn ơi!
Một số điểm Ukraine vẫn đang cố giữ nhưng mà theo nguồn tin thì cũng khó cầm cự lâu dài. Quân Nga đang đẩy đối thủ ra khỏi những khu định cư cuối cùng ở Kursk, và còn tiến thẳng luôn vào tỉnh Sumy để lập vùng đệm nữa chứ.
Drama căng đét khi ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên mạng xã hội kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "thả" cho các anh lính Ukraine đang bị bao vây ở Kursk.
Ông Putin sau đó rep lại qua cuộc họp Hội đồng An ninh với thông điệp rõ ràng: "Muốn sống thì phải đầu hàng thôi!"
"Nếu ngừng bắn và đầu hàng, họ sẽ được đảm bảo tính mạng và đối xử đúng chuẩn theo luật quốc tế và luật của Liên bang Nga" - Ông Putin nhấn mạnh. Nghe có vẻ reasonable nhỉ?
Ngày 15/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng nhắc lại rằng đề nghị của ông Putin với lính Ukraine về việc bỏ súng ở Kursk vẫn còn "valid", nhưng có điều... thời gian đang dần hết nè!
"Hiện tại đề xuất đó vẫn còn hiệu lực. Nhưng đối với họ, thời gian đang co lại như da cá đuối vậy" - Ông Peskov nói. Câu so sánh này nghe mà thấy gấp ghê!
Theo Topwar, nguồn tin cho biết deadline mà ông Putin đưa ra cho quân Ukraine tại Kursk chính là **6h sáng 17/3 theo giờ Moscow**. Trước đó, tối 13/3, ông Putin từng tuyên bố Ukraine đã mất quyền kiểm soát ở Kursk rồi.
So với 1-2 tuần trước khi lính Ukraine còn cố gắng thoát thân theo nhóm lớn, thì giờ tình hình đã khác xưa rồi. Bây giờ họ chỉ có thể lẻn đi theo nhóm 2-3 người thôi, vì mọi thứ đều nằm trong tầm bắn của Nga.
"Các thiết bị của quân Ukraine bị bỏ lại hoàn toàn. Họ không thể sơ tán được nữa" - nguồn tin cho biết. Tức là phải bỏ cả xe tăng, vũ khí nặng lại luôn đó các bạn!
Nguồn: soha.vn