Gen Z bỏ phố về quê làm nông dân: Cái giá của bình yên là phải dậy sớm mỗi ngày

a8ea19b9a0d9d3dda3bf.webp


Có mức lương ổn, sống ở thành phố nhưng Trần Thị Kim Út (sinh năm 1999) vẫn quyết định "bỏ phố về quê làm dân cày" thật sự. Cuốc đất, làm cỏ, dựng nhà tre... mọi thứ như reset về số 0 nhưng Út lại thấy cuộc sống này vui và bình yên hơn hẳn!

Cuối năm 2022, sau khi tốt nghiệp khoa Báo chí trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM), Kim Út tìm được việc đúng ngành với lương đủ sống. Nhưng plot twist là sau một thời gian làm việc ở Sài Gòn, cô quyết định... nghỉ luôn để chuyển hẳn về quê!

1c9152f134dd896d16c1.jpg


"Công việc viết báo giúp mình học thêm nhiều kỹ năng mới, kinh nghiệm sống. Nhưng trong thâm tâm, mình cảm thấy chưa thực sự cháy hết mình. Điều này khiến Út chững lại và suy nghĩ rất lâu rồi quyết định tạm nghỉ việc, tự cho bản thân cơ hội tìm kiếm, trải nghiệm nào khác biệt để làm mới mình", Út tâm sự.

211bcbc2128ecd85fe8b.jpg


Sau khi nghỉ việc, Kim Út về quê anh trai ở Bà Rịa - Vũng Tàu được vài tháng, rồi tiếp tục ra Quảng Nam sinh sống. Tại đây, cô cải tạo mảnh vườn và thử sức với việc làm content trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

"Mình thích sự yên bình, thích việc nấu ăn, thích thu hoạch cây trái, làm vườn... ở quê. Thời điểm sống ở TP.HCM, sau giờ tan làm, mình về phòng trọ ngột ngạt và cũng ráng xây dựng một vườn rau nhỏ ngoài ban công, trồng đủ loại như: Mồng tơi, rau răm, quế, hành... Đó là niềm vui sau mỗi ngày của mình để nuôi dưỡng ước mơ sau này sẽ làm một mảnh vườn thật đẹp ở quê", cô nàng 9X chia sẻ.

87f7df77644bdfb20605.jpg


Ngoài bạn bè và gia đình, Út gần như không báo trước với ai về quyết định nghỉ việc ở thành phố để về quê. Khi mọi người biết chuyện, nhiều cô chú người quen bất ngờ hỏi thăm: "Út học đại học 4 năm, đi làm máy lạnh không sướng hơn hả con? Sao về quê làm nông dân nắng nôi cực khổ..."

ad1d3482cd3380ded59b.jpg


Nhưng theo Út, gia đình luôn tin tưởng và ủng hộ lựa chọn của cô. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, trong gia đình vốn làm ruộng nên khi về vườn sống, cô cảm nhận cuộc sống yên bình, thân thuộc lắm. Một mảnh vườn, vài luống rau, mấy con gà, nấu ăn, thu hoạch nông sản, làm đồ thủ công... và cô đang tận hưởng mọi thứ diễn ra xung quanh

0364f8f4c043103b04f9.jpg


Từ đây, ngoài việc làm vườn tược, gieo hạt, đổ đất làm giàn trồng bí, trồng hoa... Út bắt đầu nghĩ đến chuyện làm kênh nội dung chia sẻ trên mạng xã hội cho vui. Và may mắn là kênh phát triển rất tốt luôn! Cô nàng tận dụng những kỹ năng ghi hình, quay chụp từ ngày đi làm, học hỏi thêm từ anh trong nghề để quay những thước phim ưng ý. Ý tưởng sáng tạo đến từ những khoảnh khắc chân thực, có thể là làm chuồng nuôi vịt, nhổ mớ khoai mì làm bánh tằm bì, bắt mớ cá đồng kho me, chèo thuyền thúng hái gánh bông súng nấu lẩu mắm...

fac01106cb9398b1df30.jpg


"Mình rất vui vì được mọi người theo dõi và yêu mến. Út là người miền Tây, quê Kiên Giang. Út rời phố về quê nên mình đặt tên là 'Út về vườn' luôn. Mình mê nấu ăn nên ham tìm hiểu những món ăn dân dá, món nào chưa biết thì hỏi cách nấu từ các cô chú, người thân trong gia đình. Món ăn kỳ công mà Út làm là mứt dừa bông cúc đa sắc, tốn nhiều thời gian từ sáng đến tận khuya mới xong. Nhưng dù cực, niềm vui mà mình Út nhận được là cả gia đình hào hứng ăn thử như tiếp thêm động lực để mình vào bếp và nấu nhiều món hơn", Út vui vẻ kể.

6d443d271a75825d8887.jpg


Về chuyện chi phí sinh hoạt, Kim Út cũng nhận được những hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng, nhờ vậy mà cô có thu nhập ổn định để sống ở quê. Quanh nhà, Út và người thân trong gia đình tự chăn nuôi và trồng rau ăn, cuộc sống gần như tự cung tự cấp. Cô cho rằng, mức sống ở quê không quá đắt đỏ. Cả nhà chủ yếu chỉ cần duy trì chi phí điện nước và nhu yếu phẩm nên Út không bị áp lực vì chuyện tiền nong.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top