Oke chứ gia đình thì quan trọng rồi, nhưng mà hỏi thật nha: không có nhạc thì đời này sống làm sao?
Sau đề thi Văn đại học khối D hôm qua, hội fan Kpop bùng nổ cực mạnh với những phát ngôn "trời ơi đất hỡi" để defend idol của mình. Mức độ triggered: max cmnr!
Trên group "Tôi ghét nhạc Hàn Quốc", một bài viết thể hiện rõ nỗi tự ái và hậm hực khi thần tượng của mình bị "réo tên" trong đề Văn vừa được thả thính.
Tài khoản tên Sasa Omiki Tara đã lên giọng thẳng thừng: "Thế hệ thanh niên bây giờ thật quá ngu dốt + nguy hiểm".
"Gia đình hả? Rất quan trọng đấy, nhưng thử hỏi, nếu không có nhạc thì cuộc đời này sẽ thành cái gì, nếu thiếu đi Hàn Quốc thì cái thế hệ trẻ Việt Nam giờ sẽ thành cái gì và đi về đâu?
Tất cả là do cái đề thi ĐH năm nay, dù có hay không, ít nhiều nó cũng động chạm tới tập thể các fan của Kpop, có phải bộ giáo dục cố tình làm như vậy??? E rằng là có!
Kpop là một xã hội thu nhỏ, ở đây chúng tao có đầy đủ những thứ chúng tao cần: hạnh phúc, bình yên, sự thanh thản".
Cộng đồng mạng lập tức vào cuộc xử lý những phát ngôn quá trớn này. Drama cực mạnh luôn!
"Đến lúc chết đói thì tìm đến các oppa mà ăn xin" - Một bạn Facebooker nói thẳng không chút nể nang.
"Nhục nhá khi mình cũng là fan của Kpop, có những con người bại não quá", một fan trung thành của Kpop - Ga Tuti Xinh Xắn Đáng Yêu Hay Cười - tỏ vẻ xấu hổ thay đồng đội.
Không phải fan nào của Kpop cũng nghĩ kiểu này nha, lại thêm một lần nữa "con sâu làm rầu nồi canh". Sự nông nổi và hâm mộ quá đà kiểu này đang tạo ra ác cảm với chính cộng đồng Kpop tại Việt Nam.
Nguồn: soha.vn