Mấy hôm nay Hà Nội rét kinh khủng, thị trường túi chườm và đồ sưởi bỗng nhiên "bùng nổ" không phanh. Các shop đua nhau "thổi phồng" giá lên trời luôn á!
**Mỗi chỗ một giá, vô cùng rối não **
Lướt qua một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, chủ shop hét giá 160.000 đồng cho túi chườm Thiên Thanh size mini, còn loại to hơn thì chém đẹp 200.000 đồng luôn. Túi chườm hãng Hướng Dương thì "nhẹ ví" hơn tí, dao động từ 130 - 180.000 đồng. Riêng hãng Mimosa thì friendly nhất, chỉ từ 100 - 130.000 đồng thôi.
Còn ở các hiệu thuốc thì có bán túi chườm với chất lượng đáng tin hơn, giá cũng êm ái hơn xíu. Nhưng vì trời rét quá trời, nhu cầu tăng vọt nên các hiệu thuốc đã "cháy hàng" rồi các bạn ơi! Giá túi chườm hãng Thiên Thanh ở hiệu thuốc là 110.000 đồng cho size nhỏ, 130.000 đồng cho size vừa và 135.000 đồng cho size to.
Ngoài túi chườm, đèn sưởi và quạt sưởi cũng được nhiều bạn săn lùng không kém. Một chủ shop trên phố Nguyễn Lương Bằng flex 3 loại đèn sưởi với giá từ 200 - 600.000 đồng, khẳng định loại nào cũng "xịn sò" hết. Nhưng mà để ý kỹ thì thấy các loại đèn sưởi ở đây tuy quảng cáo ngon lành - an toàn, tiết kiệm điện - nhưng nhãn mác lại mờ ám vô cùng. Ví dụ như đèn ghi hãng Samsung nhưng lại in toàn chữ Trung Quốc, giá rẻ nhất chỉ 200.000 đồng. Sus quá đi!
**Chất lượng có ổn không ta? **
Túi chườm không chỉ loạn giá mà còn loạn cả chất lượng luôn, khiến người mua hoa cả mắt không biết nên tin ai.
Trong khi các shop đang "diss" nhau về chất lượng túi chườm thì vẫn có một số cửa hàng bày bán túi chườm Mimosa của Trung Quốc sản xuất - loại được đánh giá là "flop" nhất và đã từng xảy ra tình trạng bục túi. Red flag cực mạnh đây!
Thêm nữa, có hiện tượng một số shop lén lút bán túi chườm cũ, hàng nhái, nhãn mác mờ tịt. Khi sờ vào thì thấy vải bọc túi khô cứng, không mềm mại, dai dẻo như hàng xịn chút nào.
Nguồn: soha.vn