Sau màn vật lộn siêu căng hơn 10 phút, anh chàng đã hạ gục con cá chép khủng long nặng tới 34kg luôn các bạn ơi!
Wayne Mansford đến từ Windsor, Berkshire vừa câu được con cá chép size "boss cuối" nặng 34kg, nghĩa là nặng hơn kỷ lục hiện tại tới 3kg luôn nha. Đỉnh thật đấy, nhưng drama thì cũng không kém phần kịch tính!
Hoá ra con cá này là "hàng nhập" được thả vào hồ từ nhiều năm trước với cân nặng ban đầu là 6,8kg. Vì thế mà hội cần thủ "chính gốc" bắt đầu flex quan điểm: kỷ lục chân chính phải là cá "thuần Việt" à nhầm thuần Anh, cá hoang dã tự nhiên lớn lên chứ không phải hàng nhập ngoại!
Wayne thì khoái thành tích của mình lắm, nhưng không muốn dính vào drama xác lập kỷ lục vì... sợ bị "ném đá" quá mạnh.
Anh chàng 38 tuổi tâm sự: "Mình nhận được cả tấn comment tiêu cực từ mấy người. Với mình thì cá chép là cá chép thôi mà. Cảm giác bắt được nó đỉnh lắm luôn, nhưng mình cũng biết netizen có thể đi quá xa, thậm chí còn dọa giết mình nữa.
Có thể đây là kỷ lục của nước Anh nhưng mình chưa chắc đã muốn lao vào drama này. Nhiều người cực kỳ giận dữ vì nó là cá nhập khẩu, mình nghĩ phần lớn là do... ghen tị thôi. Thực ra tất cả cá chép đều từng được nhập khẩu vào một thời điểm nào đó cả, nhưng mình sẽ thảo luận với mọi người rồi quyết định sau".
Wayne đã bắt được con cá chép mang biệt danh Marshall tại Holme Fen Fishery ở Cambridgeshire. Anh đã dùng chiêu "dụ dỗ" bằng viên thức ăn và ngô ngọt - công thức bí mật đây rồi nè!
Phải mất tận 10 phút để kéo nó lên bờ. Con cá nặng đến nỗi ban đầu anh tưởng cân của mình bị hỏng, phải mượn cân của bạn kiểm tra lại mới tin! Sau khi xác nhận kích thước và chụp hình sống ảo xong xuôi, Wayne đã thả Marshall về hồ an toàn và khỏe re.
Wayne kể: "Cuộc chiến kéo dài khoảng mười phút và mãi đến khi mình cố nhấc nó lên, mình mới nhận ra nó nặng kinh khủng thế nào. Mình không tin vào mắt mình khi nhìn thấy số trên cân. Mình thậm chí còn hét lên để kiểm tra xem có bị lừa không nữa.
Đó là một con cá chép tuyệt vời và mình đã ăn mừng bằng một chiếc bánh nóng hổi và một tách trà vào cuối ngày".
Ủy ban Kỷ lục về cá của Anh, nơi giải quyết các khiếu nại về kỷ lục, đã đưa ra một số hướng dẫn và quy định về các loài nhập khẩu.
Người phát ngôn của ủy ban cho biết: "Vì tôn trọng người câu, chúng tôi sẽ không bình luận về vụ đánh bắt này cho đến khi có đơn đăng ký chính thức".
Nguồn: soha.vn
Wayne Mansford đến từ Windsor, Berkshire vừa câu được con cá chép size "boss cuối" nặng 34kg, nghĩa là nặng hơn kỷ lục hiện tại tới 3kg luôn nha. Đỉnh thật đấy, nhưng drama thì cũng không kém phần kịch tính!
Hoá ra con cá này là "hàng nhập" được thả vào hồ từ nhiều năm trước với cân nặng ban đầu là 6,8kg. Vì thế mà hội cần thủ "chính gốc" bắt đầu flex quan điểm: kỷ lục chân chính phải là cá "thuần Việt" à nhầm thuần Anh, cá hoang dã tự nhiên lớn lên chứ không phải hàng nhập ngoại!
Wayne thì khoái thành tích của mình lắm, nhưng không muốn dính vào drama xác lập kỷ lục vì... sợ bị "ném đá" quá mạnh.
Anh chàng 38 tuổi tâm sự: "Mình nhận được cả tấn comment tiêu cực từ mấy người. Với mình thì cá chép là cá chép thôi mà. Cảm giác bắt được nó đỉnh lắm luôn, nhưng mình cũng biết netizen có thể đi quá xa, thậm chí còn dọa giết mình nữa.
Có thể đây là kỷ lục của nước Anh nhưng mình chưa chắc đã muốn lao vào drama này. Nhiều người cực kỳ giận dữ vì nó là cá nhập khẩu, mình nghĩ phần lớn là do... ghen tị thôi. Thực ra tất cả cá chép đều từng được nhập khẩu vào một thời điểm nào đó cả, nhưng mình sẽ thảo luận với mọi người rồi quyết định sau".
Wayne đã bắt được con cá chép mang biệt danh Marshall tại Holme Fen Fishery ở Cambridgeshire. Anh đã dùng chiêu "dụ dỗ" bằng viên thức ăn và ngô ngọt - công thức bí mật đây rồi nè!
Phải mất tận 10 phút để kéo nó lên bờ. Con cá nặng đến nỗi ban đầu anh tưởng cân của mình bị hỏng, phải mượn cân của bạn kiểm tra lại mới tin! Sau khi xác nhận kích thước và chụp hình sống ảo xong xuôi, Wayne đã thả Marshall về hồ an toàn và khỏe re.
Wayne kể: "Cuộc chiến kéo dài khoảng mười phút và mãi đến khi mình cố nhấc nó lên, mình mới nhận ra nó nặng kinh khủng thế nào. Mình không tin vào mắt mình khi nhìn thấy số trên cân. Mình thậm chí còn hét lên để kiểm tra xem có bị lừa không nữa.
Đó là một con cá chép tuyệt vời và mình đã ăn mừng bằng một chiếc bánh nóng hổi và một tách trà vào cuối ngày".
Ủy ban Kỷ lục về cá của Anh, nơi giải quyết các khiếu nại về kỷ lục, đã đưa ra một số hướng dẫn và quy định về các loài nhập khẩu.
Người phát ngôn của ủy ban cho biết: "Vì tôn trọng người câu, chúng tôi sẽ không bình luận về vụ đánh bắt này cho đến khi có đơn đăng ký chính thức".
Nguồn: soha.vn