Gen Z 9X thoát khỏi "địa ngục" casino Campuchia sau 20 ngày kinh hoàng

MinYeu4536

New member
e336f75039c0a6a7b6a1.jpg


Bị tra tấn hằng ngày đến mức nghĩ "ở lại cũng chết", 4 anh chàng nghiện cờ bạc đã liều mạng trốn thoát khỏi casino Campuchia, mong tìm lại được lối sống cho mình

Nhóm người này bao gồm: Nguyễn Hữu Tình (19 tuổi, huyện Tân Hưng, Long An); Lê Đăng Quang, Nguyễn Vũ Duy Giang (cả hai đều 20 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Phan Thanh Hải (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Khi lên tiếng tại cơ quan điều tra, các nạn nhân kể lại câu chuyện đầy ám ảnh: Tình mang theo 12 triệu đồng qua casino để đánh bạc nhưng thua sạch trơn Không chịu dừng lại, Tình thế mạng cho chủ sổ (sổ ghi nợ) lấy 5.000 USD để tiếp tục "combat" và lại thua thêm 3.000 USD. Tình chỉ còn lại 2.000 USD trả cho chủ nợ.

Plot twist đau thương: Do người nhà không có tiền chuộc về nên Tình bị bọn chúng giam giữ và đánh đập tàn nhẫn

Ngày 28/4, Quang và Giang qua Campuchia đánh bạc. Sau khi thua bay màu, Quang cầm mạng 3.000 USD, Giang 5.000 USD để tiếp tục "đu đỉnh". Khi thua hết sạch, cả hai bị bọn chúng đưa về giam giữ cùng chỗ với Tình. Còn Hải thì cũng vậy, vay 5.000 USD của chủ sổ để đánh bạc và "ra đi trong êm đềm" (thua hết)

Hằng ngày, các con bạc bị bọn chúng hành hạ cực kỳ dã man. Với suy nghĩ "ở lại cũng chết", họ quyết định mạo hiểm trốn thoát với hy vọng tìm lại được ánh sáng cuộc sống ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top