Gen Z 2K2 all-in vào ngành Du lịch, quyết tâm "sống hết mình" với đam mê

20d6201581c46131da86.webp


Chọn ngành Du lịch để gắn bó và "sống trọn yêu thương", Văn Minh mong muốn đóng góp, phát triển nền du lịch nước nhà. Sở hữu visual điển trai chuẩn crush, chiều cao lý tưởng, bạn Min này còn đa-zi-năng lắm nha!

Văn Minh hay còn được mọi người gọi với nickname thân mật là Min (sinh năm 2002), hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị du lịch khách sạn tại trường Cao đẳng Du Lịch Hà Nội. Ngoài visual cực phẩm với gương mặt điển trai, mang nét cuốn hút cùng chiều cao lý tưởng, bên cạnh chuyện học hành, Min còn mê chụp ảnh nữa đó!

c33b568c47d9f9f7eb4c.jpg


Tuy sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng tất cả mọi thứ về ngành học hay công việc, đều do Văn Minh tự research và chủ động học hỏi. Vì vậy, khi mới quyết định bước chân vào ngành Du lịch, Min đã gặp khá nhiều khó khăn.

Văn Minh tâm sự: "Thật sự, lúc đầu mình cũng struggle khá nhiều khi chọn ngành học, bản thân mình muốn theo đuổi Du lịch. Tuy nhiên, để chọn một ngành du lịch không phải chuyện ez đâu nhé. Sau quá trình tìm hiểu kỹ, mình thấy ngành Du lịch khách sạn rất phù hợp với những tiêu chí mà bản thân đặt ra, do đó mình đã quyết tâm theo đuổi nó và dành trọn yêu thương. Và cho đến bây giờ, mình vẫn luôn tin vào sự lựa chọn của bản thân là điều đúng đắn".

86d65a59196fd22e6d4c.jpg


Văn Minh từng tự nhủ với bản thân rằng: "Sẽ không làm thêm, mà chăm chỉ học tập và sẽ chỉ tham gia các hoạt động ở trường". Tuy nhiên, cuộc sống tự lập, phải tự mình lo toan hết tất cả, điều đó đã giúp Văn Minh muốn hoàn thiện hơn những điều mà bản thân chưa có. Bên cạnh đó, cậu bạn cũng muốn mọi người, bạn bè và gia đình ghi nhận sự trưởng thành của mình, chứng minh năng lực của chính mình. Vậy nên, Văn Minh đã đổi mindset, quyết tâm đi làm thêm luôn!

Từ một người rụt rè, được tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, rồi đến các CLB trong trường đã giúp Min tự tin hơn trong việc tìm kiếm việc làm. Từ làm thêm quán cafe, đến bán giày dép online, dù vất vả cũng không làm Min chùn bước.

179bf7e8dd1117b67270.jpg


Khi mới bắt đầu, mọi thứ còn gặp nhiều khó khăn, mỏi mệt nhưng Văn Minh vẫn luôn cố gắng adapt với tất cả mọi công việc một cách hoàn thiện và nhanh nhất. Cậu bạn luôn suy nghĩ tích cực rằng: "Với người khác, có thể họ tìm được một công việc phù hợp với họ, còn mình thì bất cập hơn, phải chạy nhảy qua rất nhiều mảng, nhiều công việc, từ vất vả đến công việc dễ chịu nhất. Nhưng tất cả những công việc mà mình trải qua đó, sẽ cho mình rất nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống, cho mình cách nhìn nhận vấn đề thực tế hơn và có những soft skill cần thiết".

2a32353c42b9ee3d8fe2.jpg


Văn Minh chia sẻ: "Mình đã từng tham gia du lịch tình nguyện khi còn học THPT, ở đó mình và các bạn đã tham gia tổ chức trồng cây xanh ở trường THPT thị xã Cao Bằng, rồi đến hoạt động dạy học những kỹ năng sống trong trường. Những chuyến du lịch tình nguyện này, đã giúp mình phần nào trải nghiệm được cuộc sống của người dân địa phương nơi đây. Sau này, nếu có thời gian mình sẽ tham gia thật nhiều các hoạt động du lịch thiện nguyện. Đặc biệt, những chuyến du lịch tình nguyện này không chỉ tăng cường sự giao lưu văn hóa, mở mang kiến thức xã hội, nâng cao kỹ năng sống, mà còn là cơ hội để mình nhìn nhận lại những gì mình đang có, biết quý trọng sức khỏe, hạnh phúc của mình hơn, từ đó giúp mình nhìn nhận được những ý nghĩa sẻ chia của cuộc sống".

d31323faacf6d468e6ff.jpg


Luôn ghi nhớ và lấy câu nói "Không có áp lực, không có kim cương" làm kim chỉ nam. Với Văn Minh, "áp lực" có thể là áp lực về mặt vật chất, cũng có thể là áp lực tinh thần. Những áp lực đó khiến bản thân mỗi người cảm thấy hoang mang, chùn bước trước những quyết định. "Kim cương" là những kết quả mà mỗi người đạt được khi trải qua những áp lực. Trong cuộc sống xung quanh chúng ta có quá nhiều lo toan. Người thành công sẽ biến những áp lực đó thành động lực để cố gắng từng ngày, để chạm tay đến kết quả như ước muốn. Câu nói đó cũng chính là câu nói cổ vũ tinh thần, giúp Minh phấn đấu vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

f9d4d94c0eeea380f1b7.jpg


Dù muốn làm gì, trước tiên chúng ta phải nâng tầm giá trị của chính mình ở thời điểm hiện tại, khi nâng tầm trí tuệ thì mới có thể gia tăng giá trị của bản thân. Khi đã có trí tuệ, có giá trị thì mới có thể contribute cho xã hội và giúp đỡ mọi người khó khăn xung quanh.

Để có thể chinh phục, theo đuổi ngành Du lịch nói chung và ngành học, công việc của bản thân nói riêng, Văn Minh cho rằng mỗi người cần phải có sự kiên trì, chăm chỉ và tính chịu khó nhất định. Bên cạnh đó, việc quan sát tốt, luôn có ý chí cầu tiến và biết lắng nghe cũng là điều cần thiết. Xác định rõ mục tiêu mà bản thân theo đuổi còn nhiều chông gai, vì vậy Văn Minh luôn cố gắng trên con đường sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và liên tục trau dồi, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, đúc rút ra bài học riêng cho bản thân mình.

22b2bc6120aa3a5ab322.jpg


Bên cạnh đó, Văn Minh cũng nhắn nhủ: "Có thể, phía trước có nhiều khó khăn, chông gai. Tuy nhiên, mình mong rằng, mọi người hãy luôn giữ vững ước mơ và mục tiêu mà mình đã đề ra và cố gắng theo đuổi nó để hoàn thiện một cách hoàn hảo nhé!" ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top