Chàng trai 22 tuổi lên kịch bản lừa nhân viên tiệm vàng đến tận nhà bạn gái, rồi dùng dao khống chế để thực hiện vụ cướp vàng táo bạo. Nhưng kết cục thì... hài không tưởng luôn!
Ngày 19/4, Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Lý Diệu Minh (22 tuổi, ngụ P.3, Q.4) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".
Kịch bản cướp vàng "đỉnh cao" của Minh
Trước đó, lúc 9h cùng ngày, Minh đến tiệm vàng Thịnh Khai ở đường An Dương Vương, Q.5 để hỏi mua 10 lượng vàng.
Được nhân viên tư vấn tận tình, Minh đề nghị họ mang vàng đến tận nhà ở đường Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1. Plot twist là đây chính là nhà của bạn gái Minh luôn á!
Đến 11h cùng ngày, chủ tiệm vàng yêu cầu anh Do Tứ Tường (nhân viên) đến giao 10 lượng vàng cho Minh tại địa chỉ trên.
Để chuẩn bị cho "kế hoạch hoàn hảo", lúc này gia đình bạn gái Minh không có ai ở nhà. Đối tượng trực tiếp ra đón anh Tường dẫn lên gác.
Khi lên tới nơi, anh Tường lấy ra 1 chỉ vàng đưa cho Minh xem còn 9 lượng vàng anh bỏ trong túi quần. Minh cầm lượng vàng xem rồi... "acting" tiếp là muốn mua thêm 20 lượng vàng nữa.
Anh Tường liền nói nếu muốn mua số lượng vàng nhiều như vậy thì Minh phải trực tiếp đến tiệm. Nói chuyện một hồi, anh Tường xuống trước nhà, dắt xe ra khỏi nhà.
Phần cao trào của vụ cướp... thất bại
Cùng lúc này, Minh ở trong nhà chạy ra cầm theo 1 con dao kề vào cổ anh Tường, yêu cầu đưa toàn bộ số vàng trên người.
Tuy hoảng sợ nhưng anh Tường đã gạt tay được đối tượng ra, mặc dù bị thương tích và chảy máu ở tay, miệng. Anh Tường liền truy hô cho mọi người xung quanh.
Minh sau khi cướp vàng không thành, bỏ chạy vào nhà, đóng cửa cố thủ bên trong. Nể mode "tự sát" kiểu gì vậy trời?
Cái kết: Trốn trong tủ run sợ
Lực lượng Công an đã có mặt, biết Minh còn ẩn náu trong nhà nên phá cửa xông vào. Và đoán xem Minh đang ở đâu? Đang run rẩy ẩn nấp trong tủ quần áo trên gác thì bị bắt giữ luôn!
Tại Công an, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng cũng khai là hiện đang phụ giúp gia đình kinh doanh sản xuất xơ dừa.
Khi được hỏi về lý do đi cướp, Minh khai nhận là vì gần đây cha mình có đặt cọc mua 1 xe ô tô để kinh doanh nhưng chưa có tiền trả nên đã nảy sinh ra ý định trên.
Nguồn: soha.vn