Ơ kìa, gen Z này dạo này nghĩ gì vậy trời? Hôm 15/9, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất vừa bắt gặp một thanh niên sinh năm 2005 mang theo đạn thật lên máy bay, nghe xong lý do mà chỉ biết facepalm!
Theo báo Lao động đưa tin, vụ việc được phát hiện ngay tại khu vực kiểm tra an ninh ở Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc soi chiếu hành lý, máy móc bắt được luôn 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn nằm gọn trong hành lý ký gửi.
Chủ nhân của "món hàng đặc biệt" này là anh L.N.D.H. (SN 2005), đang định bay từ TP.HCM về Thanh Hóa. Kiểm tra chiếc ba lô của anh, công an phát hiện 4 vỏ đạn và 5 viên đạn quân dụng - nghe xong mà muốn đứng hình luôn á!
Lời khai "trời ơi đất hỡi" của anh thanh niên này nè:
Làm việc với công an, anh L.N.D.H. kể rằng mấy viên đạn này là... nhặt được hồi tháng 8/2026 lúc đang khai thác cát ở Vĩnh Long. Còn mục đích mang theo thì là để "sưu tầm" - ơ kìa, sưu tầm đạn thật hả trời?
Sau khi phát hiện, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập tức lập hồ sơ và phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM để giám định.
Kết quả ra sao? Ối giời ơi, 5 viên đó là đạn vũ khí quân dụng cỡ 12,7 mm và quan trọng là VẪN CÒN XÀI ĐƯỢC nha mọi người! Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an TP.HCM để điều tra tiếp.
May mà phát hiện kịp thời ngay từ khâu kiểm tra an ninh, không thì hậu quả khôn lường. Các anh chị nhân viên an ninh sân bay xứng đáng được tăng lương luôn nè!
Lời khuyên chân thành từ cơ quan chức năng:
Các bạn ơi, đừng có tự ý cất giữ hay mang vũ khí, đạn lên máy bay nhé! Chơi thì chơi chứ đùa với mạng người là không được đâu. Nếu tình cờ nhặt được vật gì nghi ngờ là vũ khí hay đạn, hãy báo ngay cho công an để xử lý, đừng tự ý "sưu tầm" như anh bạn này!
An toàn bay là trách nhiệm của tất cả chúng ta nha!
Nguồn: techz.vn