Hoàng Thảo Nhi (sinh năm 2002) vừa "chốt đơn" học bổng khủng 100% học phí chương trình Tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng tại Louisiana State University, Bang Louisiana, Mỹ - kèm luôn trợ cấp sinh hoạt full thời gian học nữa nhé! Đặc biệt hơn, cô nàng còn chưa chính thức nhận bằng Cử nhân ngành Tâm lý học, chuyên ngành phụ Khoa học Thần kinh tại trường Đại học Hope College, bang Michigan đây!
Yêu thì phải dám theo đuổi đến cùng
Nghe Thảo Nhi kể, lý do cô chọn ngành Tâm lý học đơn giản là... "crush" ngành này từ hồi còn ngồi ghế nhà trường THPT rồi! Cô nàng luôn thắc mắc: "Sao người ta hay chạy đi bệnh viện khi đau ốm, nhưng lại ít ai quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình nhỉ?"
Nhưng mà chọn Tâm lý học cũng không phải dễ đâu nha! Những comment kiểu "ngành này khó xin việc lắm", "du học sinh khó cạnh tranh với người bản xứ" cũng từng khiến cô hoang mang vcđ. Thế nhưng, 18 tuổi năm đó, Thảo Nhi đã quyết "kệ người ta nói gì, mình thích là mình theo" với niềm tin: "Đủ yêu sẽ đủ nỗ lực theo đuổi"
Và giờ đây, sau gần 4 năm, cô nàng không hề hối hận với quyết định của mình!
Học như "máy cày" là có thật
Trong khi ngành Tâm lý học ở Hope College chỉ bắt buộc 8 lớp để tốt nghiệp, Thảo Nhi đã tự mình đăng ký... 15 lớp luôn! Lý do? Đơn giản là muốn "đào sâu" thêm kiến thức thôi. Kết quả là GPA khủng 3.98/4.0 sau 4 năm - xịn sò ghê!
Không chỉ học trên lớp, cô nàng còn tham gia cả tấn dự án nghiên cứu khoa học với 5 giáo sư khác nhau. Nhờ đó mà được "ẵm" giải thưởng nghiên cứu Tâm lý bậc Đại học của Hiệp hội Tâm lý học danh dự quốc tế 2 năm liền luôn á!
Năm 2023-2024, Thảo Nhi còn làm Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm lý học - dù là sinh viên quốc tế Việt Nam duy nhất trong khoa đấy nhé! Từ năm 2 đã mạnh dạn ứng tuyển vào Ban chủ nhiệm, rồi dần "leo rank" lên làm Chủ tịch thật là xịn xò
Sự cố gắng của cô nàng được ghi nhận qua Giải thưởng Tâm lý Craig DeSousa (giải dành cho khả năng lãnh đạo và xây dựng cộng đồng). Chưa hết đâu, tháng 5 tới, Thảo Nhi còn nằm trong top 10% sinh viên năm cuối được đề cử vào Hiệp hội Danh dự Phi Beta Kappa - hiệp hội danh dự học thuật lâu đời nhất của Mỹ đó!
Vượt qua tỷ lệ "khó như lên trời"
"Nộp đơn vào chương trình Tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng khó và stress vãi", Thảo Nhi thổ lộ. Tỷ lệ đậu của các trường chỉ dao động từ 1-5% thôi nha! Hơn nữa, phải cạnh tranh với những người đã có bằng Thạc sĩ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm nữa chứ
Nhưng cô nàng đã chuẩn bị từ sớm - tham gia nghiên cứu từ năm 2 để tích lũy kinh nghiệm. Thay vì chạy theo trường "top đầu" nhưng không match, Thảo Nhi focus vào những chương trình có giáo sư phù hợp với định hướng của mình.
Trong bài luận xin học, cô thể hiện rõ lý do tại sao muốn học tại đó và làm việc với giáo sư cụ thể, thay vì viết lung tung về vị trí địa lý hay danh tiếng trường lớp.
Thảo Nhi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đại học - những người đã tin tưởng, tạo cơ hội và support cô từ sớm. Các thầy cô không chỉ hướng dẫn nghiên cứu tận tâm mà còn giúp cô viết bài luận, thư giới thiệu, và luyện tập phỏng vấn từ sáng đến tối luôn ý!
Giây phút vỡ òa
Khi nhận được thông báo trúng tuyển chương trình Tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng với học bổng full 100% học phí + trợ cấp sinh hoạt tại Louisiana State University, Thảo Nhi cùng gia đình, thầy cô, bạn bè đều vỡ òa cảm xúc!
"Mình rất biết ơn vì vấn đề tài chính khi du học nhiều năm không phải chuyện đơn giản với hoàn cảnh gia đình mình", cô chia sẻ.
Trong ít nhất 5 năm tới, Thảo Nhi mong muốn được đóng góp cho các dự án nghiên cứu về rối loạn hướng ngoại và rối nhiễu hành vi ở trẻ em, thanh thiếu niên. Đồng thời học thêm về phương pháp tham vấn tâm lý, hướng đến mục tiêu trở thành nhà nghiên cứu và nhà tham vấn tâm lý học trong tương lai
Nguồn: svvn.tienphong.vn