Gen Z 2001 tự chủ tài chính từ năm 16 tuổi, quyết chinh phục giấc mơ doanh nhân

c267c26e95bc6cced912.webp


Cô gái 2001 xinh đẹp tự kiếm tiền từ cấp 2, giờ quyết tâm trở thành boss girl ✨

Dương Thái Thiên Nhi (sinh năm 2001) đến từ An Giang đang khiến nhiều người phải trầm trồ với hành trình tự lập từ sớm. Không chỉ sở hữu visual xinh xắn, cô nàng 19 tuổi này còn có mindset kinh doanh cực xịn và đam mê nghệ thuật làm người mẫu ảnh nữa đó!

Mới đây, Thiên Nhi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tự tin lắm với bài thi của mình nè. Trước đó do vấn đề sức khỏe nên Nhi đã gap year một năm. Năm nay, cô bạn dự định xét tuyển vào trường Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech), khoa Quản trị Kinh doanh – một bước đệm chuẩn chỉnh để thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt trong tương lai

Từ 350k vốn liếng đến journey tự chủ tài chính đáng nể



Hóa ra từ bé, Thiên Nhi đã mê kinh doanh rồi! Năm lớp 7, cô bạn đã bắt đầu bán phụ kiện thời trang online. Dù chỉ làm "cho vui" nhưng lại có duyên bán hàng cực kỳ, thu về lượng khách quen ổn định luôn.

Tuy nhiên vì lo con sẽ "chill" với việc học nên ba mẹ không ủng hộ lắm. Nhi послушно nghe lời và tạm dừng để focus ôn thi chuyển cấp.

Lên lớp 10, Nhi comeback với số vốn khiêm tốn chỉ 350.000 đồng thôi! Ban đầu bán đồ ăn vặt, sau đó tích góp được chút ít rồi mở rộng sang mảng mỹ phẩm làm đẹp.



Vừa học vừa làm quả thực không phải chuyện đùa. Thiên Nhi phải tự mày mò mọi thứ từ A-Z: tìm kiếm khách hàng tiềm năng để kết bạn, làm quen; tự xây dựng content marketing cho cả hình ảnh lẫn nội dung; đến việc ship hàng cho khách cũng tự tay lo hết.

Có hôm tan học về phải lập tức soạn hàng rồi đi giao cho khách bất chấp nắng mưa gì cũng phải cày. Vào mùa thi học kỳ, Nhi chỉ ngủ có 4-5 tiếng/ngày nhưng vẫn năng lượng tích cực, luôn tươi tắn với nụ cười tỏa nắng trên môi

Dù bận rộn nhưng chưa lần nào Thiên Nhi để việc kinh doanh ảnh hưởng đến performance học đường. Suốt 12 năm phổ thông, cô bạn luôn giữ vững thành tích học tập khá tốt, khiến ba mẹ yên tâm và đồng ý cho con gái theo đuổi passion.



16 tuổi đã tự chủ tài chính, 19 tuổi tự thưởng bản thân chiếc điện thoại mới

Đúng là slay! Ngay từ năm 16 tuổi, Thiên Nhi đã tự lo được toàn bộ chi phí cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào gia đình.

Sau thời gian chăm chỉ làm việc và dành dụm, năm 19 tuổi Nhi tự thưởng cho mình chiếc điện thoại mới. Cô bạn share: "Có thể với nhiều người, những thành quả này không là gì nhưng với em, đó là niềm vui, hạnh phúc và cũng là mồ hôi, nước mắt cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt từng ấy năm".





Việc làm ăn sớm giúp Thiên Nhi trưởng thành và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tự tay làm ra tiền khiến cô bạn biết trân trọng thành quả mình có được. Nếu trước kia hơi phung phí thì bây giờ lại tiết kiệm cực kỳ. Mỗi lần mua gì đều cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định.

Không chỉ thế, thiếu nữ An Giang còn biết quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn. Thay vì mua sắm cho bản thân, Nhi thường xuyên mua quà tặng ba mẹ và người thân. Nhìn thấy niềm vui của mọi người, Nhi cũng thấy hạnh phúc và có thêm động lực để cố gắng hơn nữa



Không chỉ kinh doanh, còn làm người mẫu ảnh đa tài

Bên cạnh kinh doanh, Thiên Nhi còn bén duyên với nghệ thuật và được biết đến với vai trò người mẫu ảnh. Ban đầu chỉ làm mẫu make-up cho các tiệm áo cưới, dần dần cô bạn được mời chụp ảnh thời trang, lookbook... Nhờ sự chăm chỉ và không ngại việc, Nhi nhận được rất nhiều sự yêu mến và support từ mọi người xung quanh.

Thậm chí, cô nàng 2001 còn nhận được lời mời làm mẫu cho một số brand tại TP. HCM dù chưa sinh sống và học tập ở đây. Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên Nhi chưa thể nhận job này. Bên cạnh đó, Nhi cũng chưa bao giờ rời xa vòng tay ba mẹ nên hơi lo lắng khi phải đi xa nhà.

Tuy nhiên không vì thế mà Nhi rụt rè. Cô bạn luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách, chông gai, bởi Nhi hiểu cuộc sống không bằng phẳng, muốn trưởng thành và thành công đều phải trải qua những khó khăn.

"Em rất sợ sống một mình và phải tự lo lắng tất cả mọi việc. Nhưng nghĩ lại, em thấy mình không thể dựa dẫm trong sự bảo bọc của ba mẹ mãi được, nhất là khi em sắp phải đi học xa nhà. Em thấy mình cần phải mạnh mẽ và trải nghiệm nhiều hơn để hiểu được cuộc sống ngoài kia là như thế nào", Nhi bộc bạch.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top