Ở tuổi 17 (mới lớp 10-11 á nghen), hai anh em David và Catherine Cook đã "bỏ túi" 17 triệu USD nhờ dự án MyYearbook – một niên giám trực tuyến xịn xò cho học sinh. Nghe mà choáng luôn!
Chuyện là khi gia đình chuyển đến New Jersey (Mỹ), hai anh em David và Catherine Cook bắt đầu "nhập học" trường trung học Montgomery. Lúc đó Catherine học lớp 11, còn Dave học lớp 10 thôi nha. Khi lật cuốn niên giám của trường, cả hai "té ngửa" vì không nhận ra ai là ai – ảnh trong niên giám khác ảnh ngoài đời như... "trời với vực" ấy Chính vì thế, việc làm quen với bạn mới gặp toàn "drama".
Từ đó, ý tưởng thay thế cuốn niên giám "cổ lỗ sĩ" bằng một niên giám trực tuyến với đủ thứ chức năng "xịn sò" ra đời luôn!
Để "chế" ra phiên bản đầu tiên của MyYearbook, Catherine và Dave phải "cày" ở trường đến khuya, thậm chí tận 3h sáng để "brainstorm" cấu trúc cho niên giám trực tuyến. Geoff Cook, anh trai của hai đứa, nghe xong ý tưởng này mà "hype" ngay, trở thành "sponsor" đầu tiên luôn. Anh ấy đã "rút hầu bao" trả tiền cho team phát triển và các khoản chi phí khác để biến MyYearbook thành hiện thực.
Họ liên hệ với một team dev ở Mumbai (Ấn Độ) và tháng 4/2005, phiên bản đầu tiên của MyYearbook chính thức "ra lò". Chỉ trong vài tháng, đã có 100.000 người đăng ký xài MyYearbook rồi. Sau 9 tháng, con số này "nhảy vọt" lên 1 triệu người luôn!
"Đầu tiên, chúng tôi mới chỉ thiết kế MyYearbook cho các học sinh trong trường Montgomery thôi. Nhưng rõ ràng là chúng tôi có thể mở rộng sang phục vụ học sinh của nhiều trường khác" - Geoff chia sẻ.
Chỉ trong vòng 1 năm, MyYearbook mang về cho anh em nhà Cook 17 triệu USD tiền cổ phiếu ưu đãi. Sau 6 năm, dự án này "bùng nổ" với 32 triệu người dùng và 23,7 triệu USD doanh thu. Nhưng họ không dừng lại ở đó, muốn "chinh phục" thị trường quốc tế luôn. Họ đã nhượng lại MyYearbook cho mạng xã hội QuePasa với giá 100 triệu USD: 18 triệu USD tiền mặt và 82 triệu USD cổ phần. Không chơi!
"Nhượng lại MyYearbook không phải là đặt dấu chấm hết mà đó mới chỉ là bước khởi đầu trong sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo lập một thương hiệu toàn cầu. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho những cơ hội và ý tưởng mới" - Geoff cho hay.
Nhiều học sinh trung học khi đã thành công với công việc kinh doanh thường "bỏ bê" việc học đại học. Nhưng với anh em nhà Cook, học hành vẫn là "ưu tiên số 1". "Tôi luôn luôn muốn đi học đại học" - Catherine nói. "Nếu bạn không học lên, cơ hội tiếp theo của bạn sẽ giảm đáng kể đó nha. Tôi nghĩ rằng việc tham khảo ý kiến của các giáo sư trong trường rất có giá trị. Tôi đã nhìn thấy tấm gương của anh Geoff khi anh thành lập công ty khi anh đang là sinh viên đại học. Tôi nghĩ tôi cũng có thể làm được như vậy".
Nguồn: soha.vn