Gear 5 của Luffy quá OP nhưng vẫn có điểm yếu chết người mà fan nào cũng phải biết!

2be46feb30383d7bce45.jpg


Hito Hito no Mi, Model: Nika - trái ác quỷ Zoan thần thoại này đang được coi là một trong những trái mạnh nhất trong vũ trụ One Piece luôn nha! Trái này được Luffy ăn từ 12 năm trước khi bắt đầu cuộc phiêu lưu, lúc đó ai cũng tưởng nó chỉ là Gomu Gomu no Mi thôi.

Tên thật và sức mạnh thực sự của Nika mới được tiết lộ gần đây thôi. Chính phủ thế giới đã cố tình gọi sai tên là Gomu Gomu no Mi để che giấu bản chất thực sự, thậm chí còn muốn xóa sổ nó khỏi lịch sử luôn á!

7ebf636415cdd74930e1.jpg


Khi Luffy thức tỉnh Gear 5, sức mạnh của Thần mặt trời Nika chính thức lộ diện và làm fan One Piece toàn cầu phải wow lên! Trái Nika sở hữu khả năng đỉnh của đỉnh sau khi được thức tỉnh. Trong trận chiến với Kaido, lần đầu tiên fan được chứng kiến sức mạnh này và ai cũng phải sốc nặng

Nhìn bề ngoài thì trái này chỉ biến người dùng thành cao su thôi. Khi Luffy ăn trái Gomu, cơ thể cậu vĩnh viễn biến thành cao su, có thể kéo dãn và co lại tùy thích, miễn nhiễm với mọi đòn tấn công vật lý trừ các đòn chém đâm sắc nhọn.

Nhưng plot twist ở chỗ, khi sức mạnh của Nika được hé lộ, việc biến thành cao su chỉ là một phần nhỏ thôi! Sức mạnh thực sự của nó là trao cho người dùng sự tự do tuyệt đối và tiếng cười, cho phép Luffy lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Trái Nika cho phép Luffy có được sự tự do cực đỉnh để làm bất cứ điều gì trong trận chiến. Từ kéo dãn, siết chặt theo ý muốn, đến truyền sức mạnh cao su cho môi trường và cả đối thủ nữa! Đây chính là thứ khiến Luffy trở nên siêu nguy hiểm, đặc biệt khi tâm trí của cậu vốn rất... đơn giản

1afcb966b7865ed7ad6b.jpg


Dù mạnh thế nhưng trái Nika vẫn có những hạn chế đáng kể mà One Piece đã hint nhiều lần:

Về cơ bản, hạn chế lớn nhất của Luffy chính là... trí tưởng tượng của bản thân cậu! Nghe weird nhưng đúng đấy. Fan đã thấy điều này nhiều lần trong các trận đấu ở Wano và Egghead.

Ví dụ như Luffy tưởng tượng mình có thể chạy trên không bằng cách đạp chân siêu nhanh và boom - cậu làm được luôn! Cậu nghĩ mình bắt được sét và biến nó thành cao su, và thật sự đã bắt được! Hoặc khi Luffy tưởng tượng mình chuyển sang màu xám như phim hoạt hình cổ khi bị Boro Breath đánh trúng - và đúng là như vậy luôn!

Bởi vì bất cứ thứ gì Luffy tưởng tượng ra đều có thể biến thành hiện thực, nên trí tưởng tượng của cậu rộng đến đâu thì sức mạnh phong phú đến đấy. Nhưng mà vấn đề là Luffy không thể tạo ra những thứ cậu không nghĩ ra được, và tâm trí cậu quá đơn giản nên chỉ nghĩ được những điều cơ bản thôi ‍♂️ Thực tế là Luffy có thể bị "phản dame" trong chiến đấu, nghĩa là sức mạnh có thể phản tác dụng lại mình.

Nhưng trí tưởng tượng chắc chắn không phải hạn chế duy nhất đâu nha! Luffy vẫn gặp phải những điểm yếu tiêu chuẩn của trái ác quỷ như không thể bơi, sợ đá biển và cả súng bắn bong bóng do Tiến sĩ Vegapunk chế tạo nữa. Mẹ biển vẫn ghét Luffy dù cậu là chiến binh Giải phóng



Và còn một hạn chế đặc biệt mà Luffy đã nhấn mạnh nhiều lần: Gear 5 tốn năng lượng VCL! Điều này có nghĩa là Luffy không thể duy trì trạng thái Gear 5 liên tục mà không làm hại sức khỏe bản thân.

Khi đối đầu với Kaido, Luffy đã kêu ca rằng form này quá tốn sức và phải kích hoạt lại sau khi nó ngừng hoạt động. Trong arc Egghead, fan đã chứng kiến cảnh Luffy biến thành ông già khô khốc sau khi sức mạnh của Nika bị vô hiệu hóa Mỗi lần Luffy sử dụng Gear 5, nó đều gây áp lực khủng khiếp cho cơ thể cậu!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top