FIFA đang phải lên tiếng giải thích sau khi bị "ném đá" tơi bởi về việc cấm cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha ở họp báo.
Mấy hôm nay, cộng đồng mạng và fan bóng đá toàn cầu, đặc biệt là những ai nói tiếng Tây Ban Nha, đang cực kỳ bức xúc vì thông tin các ngôi sao World Cup bị ban tổ chức "chặn" không cho dùng ngôn ngữ này trong các buổi họp báo chính thức tại Mỹ. Tuy về mặt kỹ thuật thì đây chỉ là hệ quả từ quy định của FIFA, nhưng cách xử lý cứng nhắc của các điều phối viên đã khiến dân tình "dậy sóng" luôn rồi
Drama bắt đầu từ một loạt sự cố liên quan đến những tên tuổi lớn. Trong buổi họp báo trước trận Brazil gặp Maroc ở New Jersey, có phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Vinicius Junior của tuyển Brazil – chàng trai đang chơi cho Real Madrid và nói tiếng Tây Ban Nha như gió này đã chủ động xin được trả lời bằng ngôn ngữ đó. Thế nhưng, người điều phối của FIFA lập tức nhảy vào và bắt phóng viên phải chuyển sang tiếng Anh cho bằng được.
Kịch bản tương tự lại tiếp tục diễn ra với Frenkie de Jong của tuyển Hà Lan. Khi nhà báo hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, chàng tiền vệ Barca này thẳng thắn nói: "Không sao đâu, tôi sẽ trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha". Nhưng đại diện FIFA vẫn kiên quyết từ chối và ép cậu ấy phải dùng tiếng Anh thôi
FIFA đã phải lên tiếng làm rõ về quy định này. Thực ra, đây không phải lệnh cấm mang tính phân biệt ngôn ngữ gì đâu, mà xuất phát từ quy định chặt chẽ về hệ thống dịch cabin đã được áp dụng từ kỳ World Cup trước rồi.
Theo FIFA giải thích, hệ thống tai nghe phiên dịch tại mỗi buổi họp báo không thể hỗ trợ toàn bộ ngôn ngữ trên thế giới được. Thay vào đó, thiết bị dịch thuật sẽ được cài đặt riêng cho từng trận, chỉ giới hạn trong ngôn ngữ chính thức của hai đội đối đầu, ngôn ngữ mẹ đẻ của hai HLV trưởng, và tiếng Anh (ngôn ngữ làm việc mặc định của FIFA).
Cụ thể với trận Brazil vs Maroc, các ngôn ngữ được hỗ trợ gồm tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Ý (ngôn ngữ của HLV) và tiếng Anh. Vậy nên tiếng Tây Ban Nha hoàn toàn không nằm trong danh sách của trận này. FIFA cũng khẳng định rằng tiếng Tây Ban Nha vẫn được hỗ trợ đầy đủ ở tất cả các trận có đội bóng nói ngôn ngữ này tham gia (như Argentina, Mexico hay Tây Ban Nha). Ngoài ra, ở khu vực "Mixed Zone" – nơi cầu thủ đi qua tự do sau trận, các ngôi sao hoàn toàn được quyền trả lời báo chí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào họ thích vì không phụ thuộc vào hệ thống dịch cabin của FIFA.
Nguồn: kenh14.vn
Mấy hôm nay, cộng đồng mạng và fan bóng đá toàn cầu, đặc biệt là những ai nói tiếng Tây Ban Nha, đang cực kỳ bức xúc vì thông tin các ngôi sao World Cup bị ban tổ chức "chặn" không cho dùng ngôn ngữ này trong các buổi họp báo chính thức tại Mỹ. Tuy về mặt kỹ thuật thì đây chỉ là hệ quả từ quy định của FIFA, nhưng cách xử lý cứng nhắc của các điều phối viên đã khiến dân tình "dậy sóng" luôn rồi
Drama bắt đầu từ một loạt sự cố liên quan đến những tên tuổi lớn. Trong buổi họp báo trước trận Brazil gặp Maroc ở New Jersey, có phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Vinicius Junior của tuyển Brazil – chàng trai đang chơi cho Real Madrid và nói tiếng Tây Ban Nha như gió này đã chủ động xin được trả lời bằng ngôn ngữ đó. Thế nhưng, người điều phối của FIFA lập tức nhảy vào và bắt phóng viên phải chuyển sang tiếng Anh cho bằng được.
Kịch bản tương tự lại tiếp tục diễn ra với Frenkie de Jong của tuyển Hà Lan. Khi nhà báo hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, chàng tiền vệ Barca này thẳng thắn nói: "Không sao đâu, tôi sẽ trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha". Nhưng đại diện FIFA vẫn kiên quyết từ chối và ép cậu ấy phải dùng tiếng Anh thôi
FIFA đã phải lên tiếng làm rõ về quy định này. Thực ra, đây không phải lệnh cấm mang tính phân biệt ngôn ngữ gì đâu, mà xuất phát từ quy định chặt chẽ về hệ thống dịch cabin đã được áp dụng từ kỳ World Cup trước rồi.
Theo FIFA giải thích, hệ thống tai nghe phiên dịch tại mỗi buổi họp báo không thể hỗ trợ toàn bộ ngôn ngữ trên thế giới được. Thay vào đó, thiết bị dịch thuật sẽ được cài đặt riêng cho từng trận, chỉ giới hạn trong ngôn ngữ chính thức của hai đội đối đầu, ngôn ngữ mẹ đẻ của hai HLV trưởng, và tiếng Anh (ngôn ngữ làm việc mặc định của FIFA).
Cụ thể với trận Brazil vs Maroc, các ngôn ngữ được hỗ trợ gồm tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Ý (ngôn ngữ của HLV) và tiếng Anh. Vậy nên tiếng Tây Ban Nha hoàn toàn không nằm trong danh sách của trận này. FIFA cũng khẳng định rằng tiếng Tây Ban Nha vẫn được hỗ trợ đầy đủ ở tất cả các trận có đội bóng nói ngôn ngữ này tham gia (như Argentina, Mexico hay Tây Ban Nha). Ngoài ra, ở khu vực "Mixed Zone" – nơi cầu thủ đi qua tự do sau trận, các ngôi sao hoàn toàn được quyền trả lời báo chí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào họ thích vì không phụ thuộc vào hệ thống dịch cabin của FIFA.
Nguồn: kenh14.vn