Hụt hẫng quá đi! Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức phải nói lời chia tay với giấc mơ World Championship 2027 sau khi tuột xuống hạng 33 thế giới. Tấm vé thứ 30 cuối cùng đã rơi vào tay Thụy Sĩ, khiến các fan hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
Nhớ lại năm 2025, bóng chuyền nữ Việt Nam từng làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự FIVB World Championship đó nha! Đó là bước tiến cực kỳ quan trọng trên con đường vươn tầm thế giới. Thế mà giờ đây, cơ hội trở lại vào năm 2027 đã khép lại một cách đầy tiếc nuối với các cô gái áo đỏ rồi.
Theo rule của FIVB thì World Cup bóng chuyền nữ 2027 sẽ có 32 đội tham dự gồm: Mỹ và Canada (chủ nhà), Italia (đương kim vô địch), 15 suất qua các giải vô địch châu lục và 14 suất dựa vào ranking thế giới. Thụy Sĩ là cái tên cuối cùng giành vé với vị trí thứ 30 thế giới. Còn Việt Nam mình? Dừng lại ở vị trí 33 - chỉ thiếu đúng 3 bậc thôi mà xót xa ghê!
Khoảng cách 3 bậc này là hậu quả từ một mùa hè 2026 không như mong đợi. Những trận đấu không được như ý đã khiến các cô gái mất đi lượng điểm quan trọng trên bảng xếp hạng FIVB. Dù từng có thời điểm nằm trong Top 30 trước khi bước vào mùa giải 2026, nhưng sự sa sút ở các giải đấu quốc tế đã trực tiếp đóng sập cửa World Cup với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rồi huhu
Giải đấu năm 2027 sẽ diễn ra từ 20/8 đến 5/9/2027 với sự góp mặt của 32 đội bóng đỉnh cao như Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ hay Thái Lan. Đây không chỉ là sân chơi lớn mà còn là cơ hội cuối cùng để cạnh tranh vé dự Olympic luôn nha! Việc lỡ hẹn của bóng chuyền nữ Việt Nam càng khiến người hâm mộ thêm phần hụt hẫng
Nguồn: techz.vn