Ai cũng biết [linh cẩu](http://soha.vn/linh-cau.html) là "thánh cướp đồ ăn" của thảo nguyên rồi đúng không? Đám này nổi tiếng là có đồ của ai thì cướp của nấy, kể cả phải đối đầu với sư tử, hổ báo kiểu gì cũng lao vào không sợ. Đối với bọn này thì đi tranh giành đồ ăn sẵn có vẫn dễ hơn là phải đi săn tự lực cánh sinh nhiều.
Thực ra thì cơ thể linh cẩu được thiết kế để "đánh hội đồng" chứ không phải để solo đâu nha. Chúng dựa vào số đông để áp đảo chứ khó mà tự mình hạ gục những con mồi to như trâu rừng hay linh dương được.
Mà nói thật thì bọn linh cẩu "máu lạnh" lắm luôn đó Ai ốm đau, bị thương, già yếu hay không đủ sức đi săn thì đều bị đá ra khỏi đàn không thương tiếc tí nào.
Và con linh cẩu trong video này cũng chẳng khác gì. Bị gãy chân rồi, không thể tham gia các cuộc chiến sinh tồn nữa, thế là bị cả đàn bỏ rơi luôn Nhưng mà đen đủi chưa dừng lại ở đó, sau khi xuống sông uống nước, nó còn vô tình đi thẳng vào chỗ mai phục của sư tử nữa chứ!
Nguồn: soha.vn
Thực ra thì cơ thể linh cẩu được thiết kế để "đánh hội đồng" chứ không phải để solo đâu nha. Chúng dựa vào số đông để áp đảo chứ khó mà tự mình hạ gục những con mồi to như trâu rừng hay linh dương được.
Mà nói thật thì bọn linh cẩu "máu lạnh" lắm luôn đó Ai ốm đau, bị thương, già yếu hay không đủ sức đi săn thì đều bị đá ra khỏi đàn không thương tiếc tí nào.
Và con linh cẩu trong video này cũng chẳng khác gì. Bị gãy chân rồi, không thể tham gia các cuộc chiến sinh tồn nữa, thế là bị cả đàn bỏ rơi luôn Nhưng mà đen đủi chưa dừng lại ở đó, sau khi xuống sông uống nước, nó còn vô tình đi thẳng vào chỗ mai phục của sư tử nữa chứ!
Nguồn: soha.vn