BubuSusu2159
New member
Chị em ơi, nghe câu chuyện này mà thương quá đi! Bạn Huyền (Trường THPT Nghi Lộc 3, Nghệ An) vừa trải qua một buổi thi "drama" nhất đời
Sáng 1/7, đang trên đường cùng mẹ đến điểm thi tại trường CĐ Sư phạm Nghệ An (Cơ sở 2) để dự thi môn đầu tiên thì bất ngờ cả hai mẹ con bị ngã xe ngay trước cổng trường luôn. Thế mà vì sắp đến giờ thi rồi, Huyền cố nén đau hoàn thành bài thi môn Toán xong mới chịu đi bệnh viện kiểm tra. Xịn xò quá đi!
Đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo tin sốc: bạn Huyền bị gãy 3 xương bàn chân, vết thương bị xây xát và tổn thương cả phần mềm nên chưa thể bó bột ngay được. Các bác sĩ đã phải sát trùng, nẹp cố định xương chân tạm thời để em có thể tiếp tục đi thi, sau đó sẽ điều trị tiếp.
Nguyên nhân tai nạn cũng khiến mẹ của Huyền hối hận vô cùng: "Chở con đến gần cổng trường, tôi ngoái lại dặn con làm bài thi cho cẩn thận, nhớ đọc kỹ đề..., không kịp nhìn đường nên bị ngã" - mẹ bạn Huyền nghẹn ngào chia sẻ.
Plot twist còn "cay" hơn: tháng trước Huyền cũng từng bị ngã gãy chân trái, vừa mới tháo bột để đi thi thì nay lại ngã gãy chân phải Thương quá đi! Còn bố bạn ấy thì đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, chỉ có thể gọi điện hỏi han thôi.
"Lúc bị ngã, em chưa thấy đau, có lẽ bất ngờ quá, lúc đó em chỉ nghĩ phải vào phòng thi ngay kẻo không kịp giờ. Vào phòng thi rồi mới thấy đau, và vẫn bị chảy máu ở vết thương, nhưng em cố chịu và quên đi để làm cho xong bài" - Huyền kể lại.
May mắn là có team sinh viên tình nguyện của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã thay phiên nhau cõng bạn Huyền vào phòng thi, hết giờ lại cõng ra. Xúc động ghê!
Nguồn: kenh14.vn