BanhMai8103
New member
Ơ kìa, tưởng chỉ là gãy chân thôi chứ ai ngờ drama lại kinh hoàng thế này! Một chú ở Đắk Lắk sau gần 2 tháng gãy cẳng chân thì phát hiện bị nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" luôn rồi các bạn ơi
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông báo, đây là ca bệnh Whitmore thứ 2 tại địa phương từ đầu năm 2023 đến giờ, được ghi nhận tại huyện Ea Súp.
Chú L.V.L (sinh năm 1964, ở xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) khoảng 2 tháng trước bị gãy xương cẳng chân phải và đã phẫu thuật rồi. Nhưng mà đến ngày 4/12, vết thương vẫn chảy mủ nên chú phải nhập viện lại ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Và plot twist: các bác sĩ phát hiện chú bị nhiễm trùng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (tức bệnh Whitmore đó)
Anh Lý Văn Cường - con trai bệnh nhân kể lại: "Sau khi bị gãy cẳng chân, bố tôi được đưa đi mổ tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và nằm đây điều trị được 2 tuần thì về nhà điều trị. Tuy nhiên trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà, vết thương bị nhiễm trùng, chảy mủ, bố tôi có hiện tượng sốt và ho nên lại nhập viện tiếp.
Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết ông bị nhiễm trùng quanh phần nẹp cố định. Tại đây bố tôi tiếp tục được mổ lại và điều trị 4 tuần, sau đó gia đình nhận thông báo bố bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người".
Anh Cường cũng cho biết thêm là trước đó gia đình không được thông báo rõ về loại vi khuẩn này. Chỉ nghe bác sĩ nói có mấy loại vi khuẩn nhưng đã điều trị xong rồi. Giờ còn 1 loại đang được xử lý tiếp.
"Gia đình chúng tôi cũng lo lắm không biết vi khuẩn trên có lây lan ra bộ phận khác không? Không biết vì sao bố tôi bị nhiễm vi khuẩn đó và nhiễm từ thời điểm nào?
Trước khi bị gãy cẳng chân, ông vẫn đi làm rẫy bình thường. Từ khi bị gãy chân điều trị ông cũng không đi lại được và làm thêm việc gì khác. Hiện bác sĩ đang tiến hành truyền thuốc để điều trị. Do sức khoẻ bố tôi yếu nên ông cũng không ăn được nhiều" - anh Cường lo lắng.
Một vị bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từng điều trị cho chú L cho biết bệnh án của chú khá phức tạp. Nhưng mà tin vui là hiện sức khỏe chú đang diễn tiến tốt và được chăm sóc tích cực
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh này, CDC đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ea Súp và Trạm y tế xã Cư Kbang để điều tra dịch tễ, theo dõi tình hình và tuyên truyền người dân phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Bệnh Whitmore là gì mà nghe đáng sợ vậy?
Bệnh Whitmore (hay còn gọi là vi khuẩn "ăn thịt người") là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn gram âm tên là Burkholderia pseudomallei gây ra. Nghe xong hết hồn luôn á, tỷ lệ tử vong từ 40-60% đó các bạn!
Nguồn: soha.vn