Teenb04130be
New member
Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 3h chiều cùng ngày, chú Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, sống ở ấp 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm (cả hai đều 76 tuổi) để... chửi mắng. Lý do? Chú cho rằng trước đó ông Đà đã múc nước hồ tưới cà phê, khơi rãnh dẫn nước làm ảnh hưởng đến máy phát điện chạy bằng sức nước của mình.
Thấy tình hình căng thẳng, vợ của Thượng đã vội vàng sang kéo chồng về nhà. Ai ngờ chỉ khoảng 15 phút sau, Thượng lại quay lại nhà ông Đà lần nữa, lần này còn cầm theo khẩu súng trên tay.
Khi thấy ông Đà đang nằm nghỉ trên võng, Thượng đã rút súng siết cò bắn khiến ông Đà tử vong tại chỗ
Nghe tiếng súng nổ vang, bà Tâm hoảng loạn chạy từ trong nhà ra để cầu cứu hàng xóm thì cũng bị Thượng bắn trúng vùng cổ. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân xung quanh khẩn trương đưa bà Tâm đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do vết thương quá nặng, bà đã không qua khỏi
Nguồn: soha.vn
Thấy tình hình căng thẳng, vợ của Thượng đã vội vàng sang kéo chồng về nhà. Ai ngờ chỉ khoảng 15 phút sau, Thượng lại quay lại nhà ông Đà lần nữa, lần này còn cầm theo khẩu súng trên tay.
Khi thấy ông Đà đang nằm nghỉ trên võng, Thượng đã rút súng siết cò bắn khiến ông Đà tử vong tại chỗ
Nghe tiếng súng nổ vang, bà Tâm hoảng loạn chạy từ trong nhà ra để cầu cứu hàng xóm thì cũng bị Thượng bắn trúng vùng cổ. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân xung quanh khẩn trương đưa bà Tâm đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do vết thương quá nặng, bà đã không qua khỏi
Nguồn: soha.vn