Trời ấm bất thường đang làm toang hẳn chu kỳ ngủ đông của lũ gấu ở Ukraine luôn á!
**Gấu "khó ngủ" vì trời không đủ lạnh**
Công viên Thiên nhiên Quốc gia Synevyr ở tây nam Ukraine vừa lên tiếng trên Facebook kể chuyện buồn: mùa đông này chỉ có 3/32 con gấu chịu ngủ được thôi!
29 con còn lại đang "mất ngủ" nghiêm trọng luôn các bạn ơi. Tuy các bé gấu ở đây bản năng ngủ đông không mạnh bằng gấu hoang dã (vì sinh ra đã ở công viên rồi), nhưng năm ngoái gần như cả đàn đều ngủ đông đủ đấy. Năm nay sao lạ thế???
Lý do là nhiệt độ không đủ lạnh để gấu ngủ luôn! Hiện tại ở công viên chỉ khoảng 4°C thôi, cao hơn trung bình tháng 12 tận 2,3°C. Con số này gần với nhiệt độ tháng 4 (6,9°C) - cái tháng gấu tỉnh dậy kết thúc ngủ đông cơ đấy!
Công viên cho biết mới chỉ có 1 tuần lạnh giúp 3 con gấu ngủ được. Số còn lại "vẫn đang chờ mùa đông đến" nè... Thương quá đi mất!
Nhiệt độ ngoài trời là yếu tố cực kỳ quan trọng để gấu quyết định ngủ đông vào lúc nào và ngủ bao lâu nha!
Trước khi ngủ đông vài tuần, nghiên cứu chỉ ra rằng nhịp tim và thân nhiệt của gấu sẽ giảm dần, mọi hoạt động thể chất đều dừng lại. Khi nhiệt độ xuống 0°C và có tuyết rơi, gấu sẽ tìm nơi trú ẩn và ngủ. Đây là bản năng tự nhiên để sống sót qua những tháng đông khắc nghiệt nhất năm!
Thời gian ngủ đông của mỗi loài gấu khác nhau nha: gấu đen Mexico ngủ từ vài ngày đến vài tuần, còn gấu nâu ở Alaska ngủ tới 6 tháng luôn á!
Các nhà khoa học cảnh báo: thời tiết cứ ấm lên 1°C thì giấc ngủ của gấu đen lại giảm đi 6 ngày. Nghĩa là "tới năm 2050, thời gian ngủ đông trung bình của gấu ở Colorado sẽ giảm từ 15 tới 39 ngày" đấy!
**Nóng kỷ lục ở Nga - phải chở tuyết giả về trang trí**
Không chỉ Ukraine, Moskva cũng đang "dở khóc dở cười" vì nóng! Năm nay, chính phủ Nga phải cho xe tải chở tuyết giả về trung tâm để trang trí, trong khi mọi năm phải tốn hàng triệu USD để... dọn tuyết!
"Đây là toàn bộ tuyết có ở Moskva. Chúng được canh gác ở Quảng trường Đỏ," một người dùng Instagram viết. Hài không chịu được!
Nhiệt độ mùa đông ở Moskva đã đạt ngưỡng cao kỷ lục so với 140 năm qua luôn á! Nhiệt độ đã tăng lên 5,4°C vào ngày 18/12, phá kỷ lục cũ của tháng 12/1886.
"Điều này không bình thường chút nào," Alexander Stanko, 62 tuổi, một người Nga đứng ngắm đồ trang trí gần điện Kremlin, chia sẻ.
"Mùa đông thường dữ dội hơn rất nhiều. Những ngày trước đây thường có gió lạnh thấu xương và luôn luôn có tuyết. Năm nay thời tiết ấm lên quá trời. Đó là lý do tuyết giả được đem tới đây". ️
Tình trạng ấm lên ở Nga đang khiến nhiều người lo lắng thật sự. Băng vĩnh cửu ở các thị trấn phía bắc đang tan dần, gấu Bắc cực bị buộc phải xuống khu dân cư kiếm ăn. Sự tan chảy của băng đá còn làm lộ cả "mỏ" ngà voi ma mút vốn bị vùi sâu trong băng. Nhiều người dân đã tận dụng cơ hội này để kiếm thêm thu nhập từ những chiếc ngà này luôn!
Trong khi đó, mới đây Nga đã hủy bỏ các kế hoạch liên quan tới mục tiêu cắt giảm khí nhà kính. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin tỏ ý nghi ngờ các số liệu khoa học và không đề cập tới vấn đề khí nhà kính. Ông Putin cho rằng thời tiết đang biến động vì trục của Trái Đất đang thay đổi.
Nguồn: soha.vn