Gấu đói lao vào xé xác du khách ngay trước mắt hội bạn thân – cảnh tượng kinh hoàng ở Nga

HoangCheReal

New member
ac904c5bff12aceca5bb.jpg


Một vụ việc siêu kinh dị vừa xảy ra ở công viên quốc gia Nga khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Một anh du khách đang cắm trại chill chill thì bị gấu tấn công và... ăn thịt luôn

794df6674bf3bfe5c718.jpg


3a56b57733ef5b01e83b.jpg


Nạn nhân là anh Yevgeny Starkov (42 tuổi) đến từ Moscow. Sáng hôm đó lúc 6 giờ, cả nhóm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên một con gấu hung dữ xuất hiện, theo Daily Mail đưa tin.

Ba người bạn đi cùng đành phải chứng kiến cảnh Starkov bị gấu xé xác một cách tàn khốc. Họ hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, phải đi bộ suốt 7 tiếng đồng hồ mới thoát được

Các nhà điều tra Nga đến giờ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường bằng trực thăng do thời tiết xấu ở khu vực công viên quốc gia Yergaki, vùng Krasnoyarsk, Siberia.

Nhân chứng Anton Shelkunov (42 tuổi) kể lại giây phút kinh hoàng: vụ tấn công xảy ra lúc 6 giờ sáng, khi con gấu xuất hiện chỉ cách chỗ họ cắm trại khoảng 6 mét thôi.

5b9ecbf47fcd4e3acec7.jpg


"Chúng tôi vội vã thu dọn đồ đạc để chuồn ngay lập tức," Shelkunov kể. "Lúc đó bọn mình ở trong hai cái lều. Tôi quay ra nhìn thấy con gấu siêu hung hãn, nước dãi chảy ra từ miệng ròng ròng luôn á"

"Con gấu gầm lên rồi lao thẳng về phía chúng tôi," anh Shelkunov nhớ lại.

Shelkunov cùng hai bạn khác là Yevgeny Dobrorodny (33 tuổi) và Pavel Zhemchugov (32 tuổi) đành chạy thoát thân. Nhưng không may Starkov bị con gấu tóm được khi đang chạy.

"Chúng tôi chạy lên chỗ cao hơn khoảng 50 mét, quay lại nhìn xuống nơi cắm trại thì thấy thi thể Starkov nằm đó và con gấu đứng ngay bên cạnh," Shelkunov kể. "Nó đang xé xác cậu ấy..."

db11cd478f8a370b58e4.jpg


Ba người sống sót phải đi bộ suốt 7 tiếng đồng hồ sau đó mới đến được nơi an toàn và báo ngay cho nhà chức trách.

Ông Igor Gryazin, giám đốc công viên quốc gia Yergaki, xác nhận: "Khi đang chuẩn bị rời đi, nhóm du khách phát hiện một con gấu đang tiến lại gần. Họ chạy tán loạn theo nhiều hướng. Thật đáng tiếc vụ tai nạn với gấu dẫn đến kết cục bi thảm như vậy."

Kể từ sau sự việc, công viên quốc gia nằm trên dãy núi Sayan đã tạm thời đóng cửa.

Bà Yulia Arbuzova, phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga, cho biết: "Các du khách đã báo cáo sự việc rồi. Thi thể vẫn chưa được tìm thấy vì khu vực đó rất khó tiếp cận."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top