Trong phim hoạt hình "Tangled" huyền thoại, ai mà quên được nàng công chúa tóc mây Rapunzel và mối tình "ngọt lịm" với chàng trai "nghề nghiệp khó nói" đâu Nhưng mà thật ra ngoài đời, những câu chuyện tình yêu cổ tích như vậy cũng nhiều lắm đó! Không tin thì kéo xuống xem nhé
Công chúa Margriet (Hà Lan)
Công chúa Margriet - con gái thứ 3 của Hoàng hậu Hà Lan Juliana, chính là người đầu tiên trong lịch sử xứ sở cối xay gió "phá vỡ quy tắc" tổ chức đám cưới với... người thường dân luôn!
Chú rể may mắn là anh chàng Pieter van Vollenhoven lúc đó mới 27 tuổi thôi nha. Đám cưới diễn ra tại nhà thờ St. James ở The Hague vào ngày 10/01/1967, khi Margriet vừa qua tuổi 23. Chỉ 2 năm sau khi đính hôn là cưới luôn, tốc độ thế này mới gọi là "đã định mệnh" đúng không nào
Còn về chuyện làm sao hai người gặp nhau? Cả Margriet và Pieter đều học chung trường Đại học Leiden - ngôi trường xịn xò nhất Hà Lan được thành lập từ tận năm 1575 bởi Hoàng tử William luôn. Trường này toàn là "con nhà nòi" học, vì ngoài Margriet ra thì cả mẹ và chị gái Beatrix cũng là alumni đó!
Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Margriet cũng "sống có ích" lắm nha! Họ đóng góp rất nhiều vào công tác xã hội thông qua những chuyến công du với tư cách thành viên Hoàng gia Hà Lan.
Pieter từng làm Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông đường bộ của Hà Lan, điều hành từ 2005 đến khi về hưu năm 2011. Barry Sweedler - một ông lớn trong Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ còn khen ngợi rằng: "Thế giới an toàn hơn nhờ khả năng lãnh đạo tài tình và tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của ông ấy"
Còn công chúa Margriet thì siêu tích cực với các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là mảng y tế chăm sóc sức khỏe và văn hóa. Từ 1984-2007, nàng là Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Châu Âu, đồng thời còn là thành viên danh dự của Ủy Ban Paralympic Quốc tế. Từ 1987-2011, Margriet làm phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Lan. Cô còn hay đi thăm Canada - nơi mà Margriet sinh ra và lớn lên từ bé nữa.
Hai vợ chồng quyền lực này có 4 cậu con trai gồm các hoàng tử Maurits, Bernhard, Pieter-Christaan và Floris. Giờ tất cả đã lập gia đình rồi nên cặp đôi đang "phê" lắm, tận hưởng tuổi già bên 11 đứa cháu nội siêu đáng yêu
Công chúa Mako (Nhật Bản)
Là cháu gái cả của Nhật Hoàng Akihito, công chúa Mako đã làm dậy sóng dư luận khi sẵn sàng "bỏ ngai vàng" để cưới người thường dân. Chuyện này cũng khiến nhiều người lo lắng về tương lai của hoàng gia Nhật Bản khi mất đi một thành viên trẻ như vậy
Người yêu của Mako là Kei Komuro - hiện đang làm trợ lý luật sư, với những sở thích vô cùng bình dị: thích trượt tuyết, chơi violin và nấu ăn siêu giỏi. Trước khi làm luật sư, Komuro từng tham gia dự án quảng bá du lịch biển ở quê nhà thành phố Fujisawa, phía nam Tokyo.
Anh còn có biệt danh "Hoàng tử của biển cả" nữa đó Cả hai gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc sinh viên ở Đại học Công giáo quốc tế Tokyo khi mới 20 tuổi. Tin tức về việc Mako "thoái vị" lan truyền chóng mặt, đặc biệt khi có tin công chúa đã giới thiệu "crush" với gia đình hoàng tộc và bố mẹ cũng ưng chuẩn luôn!
Nghi lễ cưới sẽ được tổ chức theo chuẩn mực hoàng gia Nhật, với Komura phải cho người đến cung điện để báo tin và hỏi cưới, kèm theo sính lễ và lời hẹn ước. Sau đám cưới, công chúa Mako sẽ từ bỏ ngôi vị công chúa và bắt đầu đóng thuế như mọi người thường.
Điều này ảnh hưởng khá lớn đến hoàng gia Nhật Bản - vốn chỉ cho nam giới kế vị. Hiện tại, Nhật Hoàng Akihito chỉ còn 4 người nối dõi: người em trai ruột hơn 80 tuổi, 2 hoàng tử và cháu trai Hisahito - em trai ruột của Mako.
Mako đang là nhà nghiên cứu tại một viện bảo tàng sau khi lấy bằng Thạc sĩ về bảo tàng và triển lãm tranh tại Đại học Leicester, Anh. Cặp đôi đang lên nhiều kế hoạch sau đám cưới, đầu tiên là xây tổ ấm riêng. Có vẻ việc từ bỏ ngôi vị công chúa không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống tương lai của cô. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân, đám cưới phải trì hoãn đến năm 2020 - khi cả hai cảm thấy đủ trưởng thành để quyết định tương lai hôn nhân
Vương phi Victoria (Thụy Điển)
Đây có lẽ là một trong những câu chuyện tình yêu cổ tích đẹp nhất của hoàng gia trong nhiều năm qua - giữa công chúa Thụy Điển cao quý và anh chàng thôn quê chất phác. Lễ cưới của họ năm 2010 tại Nhà thờ Công giáo Stockholm là sự kiện trọng đại, không khác gì đám cưới Hoàng tử Charles và Công nương Diana năm 1981!
Với 1.100 khách mời, chưa ai tưởng tượng được câu chuyện này lại có thật. "Mối quan hệ của họ thực sự là cú sốc với tất cả", theo lời phóng viên Johan T. Lindwall. "Daniel đơn giản là có xuất thân khác biệt hoàn toàn với Victoria. Không ai nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả"
Công chúa Victoria gặp Daniel Westling lần đầu tại phòng gym, khi Daniel là huấn luyện viên thể hình cho cô. Lúc đó, Victoria đang tích cực luyện tập để cải thiện tình trạng rối loạn ăn uống.
Thời điểm đó, hoàng thất Thụy Điển rất nặng chuyện "môn đăng hộ đối". Khi biết tin cả hai hẹn hò, Vua Carl XVI Gustav còn tuyên bố sẽ phản đối kịch liệt! Lý do là vì công chúa đã được định trước với một hoàng tử Đan Mạch có dòng dõi xứng tầm hơn, còn việc chấp nhận một phò mã xuất thân vùng rừng hẻo lánh như Daniel là chuyện "không đời nào"
Trước sức ép từ gia đình, mối quan hệ của cặp đôi suýt nữa đã tan vỡ vào năm 2004. Nhưng với ý chí kiên định, Victoria vẫn một mực níu giữ tình cảm với người mà cô muốn đi cùng cả cuộc đời. Và để xứng với người vợ tương lai, Daniel đã chấp nhận theo học lớp đào tạo về nghi thức hoàng gia với sự giúp đỡ từ những cận thần của công chúa.
Họ dạy Daniel đủ thứ: cách ăn nói, đi đứng cho đến tác phong quyền quý của thành viên hoàng tộc. Trong đó, thiếu tướng Jan-Eric Warren đóng vai trò then chốt trong việc biến Daniel từ "chàng trai chân quê" thành "hoàng tử đức cao vọng trọng".
Theo lời kể của Warren, hàng ngày ông cùng Daniel phải học và luyện tập nhiều giờ. Từ học ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức) đến thay đổi trang phục và phương tiện đi lại, tất cả đều được Warren "coaching" cặn kẽ. Ông từng nhận xét Daniel thực sự là người cầu tiến và luôn chú tâm: "Anh ấy có niềm đam mê với lịch sử, đặc biệt là lịch sử hoàng gia Thụy Điển"
Nguồn: kenh14.vn