Huyền thoại MU Gary Neville đã lên tiếng không đồng ý với việc hoãn Ngoại hạng Anh sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Anh cho rằng lẽ ra nên tổ chức trận đấu bình thường để tạo cơ hội cho mọi người bày tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng một cách trọng thể hơn chứ
Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96 vào chiều 8/9 (giờ địa phương), theo thông báo từ Cung điện Buckingham. Dù chính phủ Anh không bắt buộc phải hủy hay hoãn các sự kiện thể thao trong thời gian quốc tang, nhưng ban tổ chức Ngoại hạng Anh vẫn quyết định nhấn nút pause các trận đấu cuối tuần để tôn vinh "cuộc đời phi thường và những đóng góp" của Nữ hoàng
"Tại cuộc họp sáng nay, các CLB Ngoại hạng Anh đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth II. Để tôn vinh cuộc đời phi thường và đóng góp của bà ấy cho quốc gia, chúng tôi quyết định hoãn vòng đấu cuối tuần, bao gồm cả trận đấu muộn", đại diện Ngoại hạng Anh thông báo.
Tuy nhiên, quyết định này đang gây tranh cãi cực mạnh trong giới chuyên gia bóng đá đấy! Huyền thoại MU Gary Neville đứng ra phản đối và cho rằng thể thao chính là cách hay nhất để thể hiện sự tôn trọng với Nữ hoàng Elizabeth. Hồi còn sống, bà là một fan cứng của bóng đá, đặc biệt là West Ham và Arsenal. Cuộc đời của bà cũng gắn liền với biết bao thành tựu lớn của đội tuyển Anh luôn
Cựu danh thủ Liverpool Peter Crouch cũng để lại comment: "Tại sao lại không cho các trận đấu diễn ra? Tôi muốn người hâm mộ đến sân theo dõi trận đấu một cách im lặng, hát quốc ca và có những hành động tưởng nhớ Nữ hoàng. Điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Nguồn: soha.vn