VoiNho1137
New member
Bỏ nghề bình luận viên bóng đá béo bở, Gary Neville quyết tâm "lấn sân" sang nghiệp huấn luyện luôn rồi! Tối qua, cựu sao M.U đã gây sốc khi bất ngờ nhận lời ngồi vào ghế HLV ở Valencia
Cuối tuần vừa rồi, khi làm khách tại Sanchez Pizjuan của Sevilla, Valencia đã ôm hận với tỷ số 0-1. Đây là trận thua thứ 4 của họ tại La Liga mùa này, khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH luôn
Trước đó, tại lượt trận thứ 5 bảng D vòng bảng Champions League, "Bầy dơi" cũng để thua 0-2 trước Zenit ngay trên sân khách và rớt xuống vị trí thứ 3.
Chuỗi kết quả tệ hại liên tiếp khiến HLV Nuno Espirito Santo quyết định xin từ chức. Ban lãnh đạo Valencia lập tức gật đầu đồng ý và tạm thời đôn trợ lý Phil Neville lên cầm quân.
Ban đầu, một số quan chức sân Mestalla đề xuất mời một HLV người Tây Ban Nha, giàu kinh nghiệm và am hiểu La Liga để "giải cứu" đội bóng.
Thế nhưng plot twist là ông chủ Peter Lim lại quyết định đặt cả niềm tin vào một nhân vật hoàn toàn mới lạ, đó chính là Gary Neville
Đa số fan bóng đá đều ngã ngửa, còn fan Valencia thì có lý do để sốc nặng hơn nữa.
Phải biết rằng, kể từ khi treo giày, Gary Neville chỉ làm bình luận viên bóng đá và trợ lý cho HLV Roy Hodgson ở ĐT Anh, chứ chưa bao giờ cầm quân đội bóng nào cả.
Lợi thế của Gary Neville chỉ là danh tiếng thời còn thi đấu và có em trai Phil Neville hiện đang làm trợ lý HLV tại Valencia. Dù vậy, cựu sao M.U vẫn tỏ ra cực kỳ tự tin trước thách thức mới này
"Tôi rất hạnh phúc khi nhận được cơ hội ở Valencia. Khi còn là cầu thủ, tôi đã nhiều lần đối đầu với đội bóng này.
Đây là một CLB lớn có truyền thống và có những CĐV rất tuyệt vời. Tôi mong muốn được làm việc với các cầu thủ cũng như đối diện với những thách thức ở phía trước", Gary Neville chia sẻ với các tờ báo Anh sau khi nhận lời dẫn dắt Valencia.
Quyết định bổ nhiệm Gary Neville làm HLV trưởng của tỷ phú Peter Lim nhận về phản ứng "dữ dội" từ rất nhiều chuyên gia và người hâm mộ ở Tây Ban Nha
"Thật sự thất vọng. Tôi thấy Valencia xa rời bản sắc quá rồi. CLB đang hoạt động vì lợi ích của ông chủ chứ đâu phải vì truyền thống", cây viết Juanlu của tờ Superdeporte nhận xét.
"Gary Neville làm gì có kinh nghiệm làm việc ở Tây Ban Nha. Chẳng qua vì Jorge Mendes (siêu cò có quan hệ cực kỳ thân thiết với ông chủ Valencia) muốn tìm kiếm thêm những thương vụ ở Manchester thôi", Ivan Gonzalez – một CĐV trung thành của Valencia bồi thêm vào...
Nguồn: soha.vn