Mình đã "phản bội" Apple Watch để chuyển sang Garmin rồi nè!
Trước giờ mình toàn dùng Apple Watch thôi, từ Series 1 lên tận Series 6 luôn. Thực ra Apple Watch vẫn ngon lắm, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của mình. Nhưng mà tại vì mình là típ người thích... vọc vạch, lại còn chăm tập gym với chạy bộ nữa Mấy hôm gần đây mình còn đăng ký mấy giải marathon, chạy trail nữa chứ. Mà để phục vụ mấy môn này thì theo mình, giờ chỉ có Garmin là "số dzách" nhất cho việc tập luyện thể thao thôi!
Đặc biệt lần trước mình đi chạy trail giải Cúc Phương Jungle Jungle Path, lúc đó mới ngộ ra một điều: pin Apple Watch yếu kinh khủng khi chạy những giải dài hơi, lại phải bật GPS suốt nữa Mình phải tắt hết kết nối với thông báo để "cày" cho đủ pin. Thế là quyết định "nhảy phe" sang Garmin!
Nhưng mà Garmin Forerunner 945 không phải chiếc Garmin đầu tiên mình mua đâu nha. Ban đầu mình mua Forerunner 745, nhưng đeo được hơn tuần thì thấy mặt 43mm nó nhỏ quá so với cổ tay mình. Thế là đổi luôn sang Forerunner 945 chỉ sau hơn 1 tuần sài thôi
Hiện giờ Garmin Forerunner 945 vẫn đang là "anh cả" trong dòng Forerunner của Garmin đó nha! Chiếc đồng hồ này hướng đến target là những bạn chơi chạy bộ, chạy trail, ba môn phối hợp (Triathlon), bơi lội, leo núi... các kiểu
Thông số kỹ thuật cơ bản:
• Mặt kính: Corning Gorilla Glass DX (xịn xò!)
• Chất liệu: Polymer cường lực
• Kích thước: 47 x 47 x 13.7 mm
• Màn hình: 1.2" (30.4 mm) đường kính
• Độ phân giải: 240 x 240 pixels
• Bộ nhớ: Lưu được tới 200 giờ hoạt động luôn!
Ngoại hình và thiết kế nhìn sao?
Cảm giác đầu tiên khi đeo Forerunner 945 lên tay: nhẹ thật sự! Tuy nó to (mặt 47mm) nhưng nhờ làm bằng Polymer cường lực nên chỉ nặng có 50 gram thôi. Toàn bộ thân máy làm từ nhựa, chỉ có 5 nút bấm là kim loại.
Có thể nhiều bạn sẽ thấy hơi... "nhựa" và giống đồ chơi Nhưng mà bản chất nó được thiết kế nhẹ nhất có thể để khi tập thể thao không bị nặng tay hay vướng víu gì cả. Mình đeo đi tập thì thật sự không hề cảm thấy có cái đồng hồ trên tay luôn á!
Màn hình đường kính 1.2" (30.4mm), phủ kính Corning Gorilla Glass DX cứng cáp. Độ phân giải 240x240px với công nghệ MIP. Nói thật từ một người quen với màn Retina thì mình cũng hơi shock ban đầu Nhưng mà thực ra không phải vấn đề to tát gì đâu, đọc chữ vẫn rõ mồn một. Điểm cộng lớn: càng ra ngoài nắng gắt thì chữ càng rõ nét luôn!
Nhưng mà màn hình cũng có cái "trừ điểm" khá là lớn nè: mặt đồng hồ 42mm mà phần hiển thị chỉ có 30.2mm ở giữa thôi. Viền dày cộm kinh, hơi mất thẩm mỹ một chút, nhất là thời đại này ai cũng thích viền mỏng rồi
Các nút bấm được mạ kim loại màu đen, trông khá "cứng" và nam tính á
Dây đeo thiết kế ngàm bắt vít, mềm mại, đeo cả ngày không bị ngứa hay khó chịu gì!
Forerunner 945 có tích hợp cảm biến đo nhịp tim kết hợp với cảm biến Pulse Ox. Nhưng mà hơi tiếc là phần cảm biến làm bằng nhựa, khiến mình hơi lo về độ bền một chút
Tính năng "xịn sò" gì trên con này?
Là dòng pro cho dân thể thao, Forerunner 945 có đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe: đo nhịp tim, theo dõi stress, Body Battery, đo SpO2, theo dõi giấc ngủ... đủ cả! Nó dùng công nghệ đo nhịp tim Elevate phiên bản 2.0 nên độ chính xác cao hơn nha.
Nguồn: tinhte.vn