Real Madrid và Manchester United sắp chạm trán nhau tại trận tranh Siêu cúp châu Âu rồi đây. Còn với Gareth Bale, trận đấu này là cả một rổ tâm tư trăn trở luôn á
Giữa tháng 7 vừa rồi, Gareth Bale tròn 28 tuổi - độ tuổi đỉnh cao nhất sự nghiệp cầu thủ đó. Nhìn lại chặng đường đã qua, Bale có trong tay mọi thứ mà bao cầu thủ khác chỉ biết mơ thôi. Từ danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất khi gia nhập Real Madrid (nếu tính theo đồng bảng Anh) đến 4 năm cùng "Kền kền trắng" rinh về đủ loại cúp xịn xò, trong đó có tận 3 chức vô địch Champions League và 1 danh hiệu La Liga.
Nhưng nghịch lý thay, quanh anh chàng 28 tuổi này không phải ánh hào quang lung linh mà toàn là... nghi ngờ Thật ra thì phong độ của cầu thủ người xứ Wales trong màu áo Los Blancos đang đi xuống không phanh luôn. Mùa giải 2016/17 vừa qua, Bale chỉ ra sân có 27 trận, tổng cộng 1.937 phút thi đấu, ghi được 9 bàn thắng và 5 kiến tạo.
So với ngay cả những cầu thủ chuyên ngồi dự bị như Isco hay Marco Asensio, thì đóng góp của Bale còn ít hơn, chứ đừng nói so với đẳng cấp Cristiano Ronaldo. Isco ghi được 11 bàn còn Asensio có 10 bàn. Chấn thương là một lý do thật, nhưng góc nhìn khác thì Real không cần Bale (đóng góp nhiều) vẫn có mùa giải thành công nhất từ khi kỷ nguyên Champions League ra đời. Họ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu danh giá nhất châu Âu và lấy lại ngôi vương La Liga sau 5 năm chờ đợi.
Mùa Hè 2017, mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt. Vì Ronaldo vắng mặt nên Bale trở thành tâm điểm của Real trong các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Thực tế, Bale là cầu thủ được tung vào sân nhiều nhất, 211 phút sau 4 trận đấu. Thế mà đóng góp của ngôi sao xứ Wales là... số không tròn trĩnh Không bàn thắng, không kiến tạo. Nhấn mạnh nha, giao hữu còn nhẹ nhàng gấp mấy lần các trận đấu chính thức cơ đấy.
Trong bối cảnh buồn như vậy, tương lai của Bale càng mờ mịt hơn vì Real Madrid quyết tâm săn lùng Kylian Mbappe bằng được. Một ngôi sao đến đồng nghĩa một ngôi sao phải ra đi để cân đối thu chi. Và Bale chính là quân cờ hi sinh sáng giá nhất. Ronaldo thì không thể động đến rồi. Ngoài đóng góp chuyên môn, siêu sao người Bồ Đào Nha còn là con gà đẻ trứng vàng trên thị trường quảng cáo. Bale không thể so được.
Sự hiện diện của Ronaldo đồng nghĩa tương lai của Benzema được đảm bảo rồi. Không ai phục vụ siêu sao người Bồ Đào Nha tốt bằng tiền đạo người Pháp này. Hơn nữa, Bale và Ronaldo đang trong thế cạnh tranh vị trí dẫn đầu hàng công Real. Nếu đặt Bale vào vị trí siêu dự bị thì càng thảm họa. 100 triệu euro phí chuyển nhượng, hơn 30 triệu euro mỗi năm trả lương (trước thuế) để làm đẹp băng ghế dự bị là bài toán quá dễ để đưa ra đáp án rồi.
Vì vậy, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Real đồng ý bán Bale khi nhận được một đề nghị hợp lý. Về phía Bale, anh chàng không chỉ cần danh hiệu mà cần cả sự công nhận. Đời cầu thủ đã ngắn, giai đoạn đỉnh cao lại càng ngắn, như một cái chớp mắt. Ra đi là lựa chọn hợp lý nhất để vươn tới đỉnh cao danh vọng. Không những vậy, Manchester United đã dọn sẵn đường để đón Bale trở lại Ngoại hạng Anh - nơi phù hợp nhất để cầu thủ người xứ Wales tỏa sáng.
Trong phát biểu trước trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Manchester United, HLV Jose Mourinho đã nói: "Nếu cậu ấy không nằm trong kế hoạch của Real, với sự xuất hiện của một cầu thủ khác, đồng nghĩa cậu ấy đang trên đường rời Bernabeu, tôi sẽ chờ đợi cậu ấy ở cuối con đường". Đêm nay, tại Macedonia xa xôi, Bale ra sân với tâm trạng xốn xang là điều không tránh khỏi rồi. Bởi cuối con đường có M.U và Mou đang chờ đó
Nguồn: kenh14.vn