KunStar309
New member
Lại thêm một lần nữa, chàng cầu thủ xứ Wales phải lên tiếng "khóc oan" sau khi bị trọng tài rút thẻ vàng vì nghi ngờ ăn vạ. Và cái giá phải trả? Phải ngồi ngoài trận sau luôn rồi!
Thật ra thì trước đây, cánh chim Tottenham này cũng từng có vài pha ngã "khá là nghệ thuật" rồi đấy. Nhưng mà ơ kìa, sau một thời gian chấn thương dài, bất cứ ai cũng sẽ trở nên "ngại va chạm" và cẩn trọng hơn thôi. Việc né tránh để bảo vệ bản thân cũng là chuyện dễ hiểu mà nhỉ?
Tuy nhiên, phải nói thật là khả năng "diễn xuất" của Bale... hơi tệ nha! Anh hay bị trọng tài "bắt thóp" mỗi khi có những pha ngã đáng ngờ. Báo chí còn châm biếm rằng Bale là một "diễn viên dở ẹc" luôn á.
Trong trận đấu đêm qua khi Tottenham làm khách trên sân của Sunderland "Mèo đen", Gareth Bale lại một lần nữa phải ôm cái thẻ vàng về nhà. Lý do? Trọng tài Martin Atkinson cho rằng anh cố tình ngã để kiếm penalty. Trong pha bóng đó, hậu vệ Craig Gardner của Sunderland có tác động lên tiền vệ 23 tuổi khi anh đang lao vào vòng cấm địch.
Kết quả là thẻ vàng bay vào túi ngay lập tức, và Bale sẽ phải ngồi ngoài ăn hạt dẻ trong trận gặp Reading tuần sau rồi. Phẫn nộ với quyết định này, Bale đã lên tiếng đanh thép: "Tôi không ăn vạ!"
"Đây là lần thứ 3 trong mùa này tôi phải gánh những tấm thẻ oan nghiệt rồi đấy!"
"Trọng tài sai rồi! Người đáng ăn thẻ là Craig Gardner chứ không phải tôi. Chúng tôi đáng được hưởng quả phạt!"
"Ai muốn nói gì thì nói, nhưng tôi khẳng định luôn: Tôi KHÔNG BAO GIỜ ăn vạ!"
Thầy của Bale cũng lên tiếng bênh vực trò cưng, nhưng không "hard" như HLV Mancini hay Ferguson khi bất bình với trọng tài đâu.
"Mourinho đệ nhị" chia sẻ: "Đó là quyết định khó cho trọng tài vì tình huống diễn ra quá nhanh."
"Tôi nghĩ trọng tài đã sai trong pha bóng đó. Xem lại clip là thấy, Craig Gardner gần như không nhìn bóng, chỉ tập trung vào việc cản Gareth Bale thôi. Rõ ràng là có va chạm khi Bale đang tăng tốc."
Nguồn: soha.vn