Gareth Bale sắp sang Trung Quốc đá bóng - kết cục đắng lòng của một siêu sao thế giới

59bddba6dc803f9b9e7d.png


6 năm đầy drama và nước mắt sắp khép lại, Gareth Bale đang sống những ngày cuối cùng ở Real Madrid trước khi "đổi đời" sang Trung Quốc Một cái kết không ai ngờ tới với một tài năng top thế giới, nhưng mà thôi... cũng dễ hiểu khi anh chàng này chưa bao giờ thực sự fight cho tương lai của chính mình.

"Tôi đã có 6 năm hạnh phúc ở Tottenham và đã đến lúc để nói lời tạm biệt. Bây giờ tôi đang nghĩ về một chương mới sắp mở ra, và hứa hẹn sẽ rất thú vị, ở Real Madrid", Gareth Bale từng nói trong buổi ra mắt ở Bernabeu vào năm 2013, sau bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu euro (flex vãi nha các bác ).

Sau 6 năm, cuộc phiêu lưu ở Real cũng sắp hết arc rồi. Thật đáng buồn, đó không phải chương "rất thú vị" như Bale hình dung. 13 danh hiệu và 102 bàn thắng nghe thì xịn phết đó, nhưng vẫn chưa đủ để nói rằng ngôi sao người Xứ Wales đã có 6 năm thành công và hạnh phúc nha.

Trong những ngày này, Bale giống như món đồ trang trí vô dụng và trở nên đáng ghét với vị chủ nhân, để rồi sẵn sàng bị vứt bỏ luôn

ca60a8bc587dce2a5365.png


Đầu tháng 7 khi trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas, Bale bị fan Real la ó, cáo buộc là "kẻ vô ơn" (toxic vãi nha mọi người ơi ). Và trong tour du đấu trên đất Mỹ, sau trận đấu với Bayern mà anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký, HLV Zinedine Zidane thẳng mặt: "Cậu ấy đang chuẩn bị ra đi, và tôi rất mong nếu nó xảy ra sớm. Có lẽ luôn ngày mai là tốt nhất" (ơ kìa, nói vậy là hơi phũ đấy ạ ).

Làm sao mà cuộc tình giữa Bale và Real lại kết thúc theo kiểu này? Nhìn lại thì có lẽ nó sai ngay từ đầu rồi.

Bạn sẽ sốc nặng nếu biết rằng, vào năm 2013, Bale không phải crush đầu tiên của Real đâu nha. Chính Chủ tịch Florentino Perez trong một cuộc phỏng vấn đã bóc phốt luôn, "nếu ngày ấy có được Neymar, tôi đã không mua Bale" (friendzone chuẩn không cần chỉnh ).

Vì Neymar đến Barca, Real buộc phải tìm kiếm một thương vụ bom tấn khác. Và Bale được chọn làm "kế hoạch B". Quyết định miễn cưỡng này không được nhiều người ủng hộ lắm đâu.

Ngay trong tuần lễ ra mắt của Bale, Zidane đã comment đầy tiêu cực, rằng "đây là thương vụ không thể hiểu nổi", và tân binh của Real "không xứng đáng với khoản tiền khổng lồ đó" (thẳng thắn vãi ạ ). Sau trận gặp Villarreal mà Bale ghi bàn đầu tiên, nhà báo Tây Ban Nha, Santiago Segurola viết trên Marca: "Anh ta không biết chơi bóng, chỉ biết chạy" (sao mà hại quá trời).

c60c8cf07162979c9f91.png


Thật lòng mà nói, Bale chưa bao giờ là dạng cầu thủ mà Real cần. Anh là chiếc xe Công thức 1 với tốc độ bùng nổ, và sẽ phát huy max khi phía trước là không gian mở, tương tự lúc chơi ở Premier League trong màu áo Tottenham.

Đáng tiếc, đây là Real, đội bóng thường xuyên phải đối mặt với những hàng phòng ngự dày đặc như tường thép, đương nhiên rất ít khoảng trống rồi. Không thể phát huy thế mạnh tốc độ, Bale lại không phải mẫu cầu thủ có kỹ thuật siêu tinh tế, đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu Real chơi phản công, Bale sẽ có nhiều đất diễn. Nhưng nếu họ chủ động cầm bóng và chuyển sang phong cách kỹ thuật hơn, Bale không thể tương thích (mismatch quá đi ạ ).

Đây cũng là lý do tại sao Zidane lại anti Bale đến vậy. Như người đại diện Jonathan Barnett nói, "Bale muốn chơi theo cách này, nhưng Zidane lại thích chơi theo cách kia, và sự khác biệt quá lớn này không thể dung hòa được".

"Cách này" là cách nào? Dưới góc nhìn của HLV người Pháp, ông từng nói rằng cậu học trò "quá cá nhân và thiếu IQ bóng đá về mặt chiến thuật".

f69bfdb0194f5e8c065d.jpg


Vào năm ngoái ông đã quyết tâm bán Bale và Perez cũng đã gật đầu rồi. Thế nhưng cú đúp ở trận chung kết Champions League 2017/18 đã khiến Perez đổi ý, dẫn tới sự ra đi của Zidane như một cách phản kháng (drama kinh điển ). Sự trở lại của Zizou vào tháng 3 mang đến tin xấu cho Bale. Ông quyết bán anh ta một lần nữa đồng thời mua về Eden Hazard, và Perez buộc phải chiều lòng.

Phong cách của Bale còn khiến anh luôn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương, khi thì ở háng, khi bắp đùi, gân kheo, mắt cá hay đầu gối (thương thân quá đi mất ). Trong 6 năm ở Bernabeu, anh dính 20 chấn thương lớn nhỏ và tổng số ngày nghỉ thi đấu lên 365 ngày, tức tròn 1 năm luôn á, để rồi bỏ lỡ 72 trận (số liệu đau lòng vãi).

Vì vậy, phần lớn thời gian của Bale được dùng để trị thương và hồi phục. Khoảng thời gian còn lại, anh dành cho việc chơi... golf ⛳

Theo tiết lộ của thủ môn Thibaut Courtois, Bale được đồng đội đặt cho biệt danh "Golf thủ" (savage quá trời ). Chỉ cần rời sân bóng, ngôi sao người Xứ Wales lập tức lao đến sân golf. Anh cũng thường xuyên bỏ bữa ăn cùng đồng đội để về sớm, và từng bị drama nặng khi ngồi ở băng ghế dự bị, theo dõi một trận golf trên điện thoại trong lúc các đồng đội đang đá với Levante (alo alo, tập trung đi bạn ơi ). Niềm đam mê golf của Bale còn tới mức, mỗi khi có kỳ nghỉ, dù ngắn ngày, cũng bay về Xứ Wales bởi nhà anh ở đó, với sân golf 3 lỗ được tích hợp trong vườn luôn nè (rich kid thật sự ).

e79c267ca12874cc60ba.jpg


c42a3d3ecdd42d542cfc.jpg


1994e95fdcb45bf4e94b.jpg


a7e4c8333183d046f042.jpg


Có thể lý giải sở thích này bằng việc Bale muốn giải khuây sau những bực bội trong cuộc sống tại Madrid, phần vì bị cô lập, phần vì vấp phải vô số chỉ trích từ mọi phía. Nhưng điều này cũng bộc lộ rằng, Bale không hề muốn cải thiện tình hình. Thay vì cố gắng hòa nhập, học tốt tiếng Tây Ban Nha để nâng cao khả năng giao tiếm, Bale chọn cách đắm chìm trên sân golf. Anh đã give up quá sớm rồi

Khi cả hai đều thấy rằng mối tình miễn cưỡng không đi đến kết quả tốt đẹp và chán ghét nhau, cách duy nhất là chia tay thôi. Tuy nhiên, việc chia tay bị delay nhiều lần khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tuổi tác, chấn thương nhiều lên trong khi phong độ lại đi xuống đã biến Bale thành món hàng khó bán. MU, Tottenham đều không xuất hiện, và những khách hàng thiện chí nhất lại đến từ Trung Quốc, là Shanghai Shenhua, Beijing Guoan, Jiangsu Suning.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top