TamTeen9826
New member
Gareth Bale có thể sẽ giải quyết được bài toán tiền đạo cánh của Man United, nếu như cầu thủ người xứ Wales cập bến Old Trafford vào mùa Hè năm nay.
Tương lai của Gareth Bale đang là drama được giới truyền thông Anh và Tây Ban Nha bàn tán rần rần gần đây nè! Anh chàng 27 tuổi người xứ Wales được đồn là đã bắt tay thỏa thuận miệng với Man United rồi đó. Điều kiện thôi: MU phải có vé Champions League mùa sau là anh bay ngay sang Old Trafford!
Phải nói là chưa bao giờ cơ hội "rước" Bale về MU lại dễ như bây giờ cả. Hồi 2013, MU thời David Moyes cũng đã chạy theo anh, nhưng cuối cùng Real Madrid chốt deal 85,3 triệu bảng mất rồi
Sau 4 năm, vị trí của Bale ở Bernabeu đã không còn "xịn" như xưa. Giờ Real có thể bán anh luôn vì chấn thương quá nhiều, nghỉ dài nghỉ dài mãi.
Bán Bale đi, Real vẫn dư người xài như Isco, James Rodriguez, Marco Asensio và Lucas Vazquez. Thực tế là Isco và Asensio đang ngày càng lên hương, đặc biệt là khi Bale ngồi ngoài vì chấn thương.
Tờ Marca (Tây Ban Nha) từng thẳng thắn vào tháng 4 năm nay, trước El Clasico: "Bale vắng mặt không phải là vấn đề cho Real Madrid, mà là một giải pháp" Theo số liệu lúc đó, Real thắng nhiều hơn khi không có Bale cơ!
Dưới trướng Zidane, Bale phải đá tiền vệ cánh nhiều quá, hỗ trợ phòng ngự hoài chứ không được tấn công thoải mái như trước. Vì thế mùa này anh chỉ ghi được 9 bàn sau 26 trận - thấp hơn hẳn 3 mùa trước ở Real.
Thêm nữa, Asensio đang cạnh tranh gắt lắm, mỗi lần HLV Zinedine Zidane tung vào sân là anh ấy chơi ngon lành
Trước kia, Carlo Ancelotti và Rafael Benitez trọng dụng Bale vì sếp Florentino Perez "ép" đó. Nhưng Zidane khác, ông đặt tập thể lên trên hết chứ không phải chiến dịch marketing của Real. Nên giờ Bale muốn ra đi cũng dễ hiểu thôi!
Trong khi đó, Man United đang "khát" một tiền đạo cánh đẳng cấp thế giới lắm rồi! Trước giờ Mourinho toàn có những cánh chim hay ho ở mọi đội, nhưng giờ ở Old Trafford...
Anthony Martial, Ashley Young hay Jesse Lingard khó mà làm ông thầy người Bồ Đào Nha vừa lòng được. Thậm chí Henrikh Mkhitaryan hồi mới sang cũng bị Mou "lạnh nhạt" nữa là
HLV người Bồ Đào Nha đã xoay vòng ở vị trí tiền đạo cánh liên tục để tìm người ưng ý. Martial mùa này chỉ ghi được 8 bàn sau 38 trận. Jesse Lingard đá nhiều hơn 1 trận nhưng chỉ có 5 bàn thôi. Dễ thấy cả hai đều ghi ít hơn Bale - dù anh đang trải qua mùa giải tệ nhất ở Bernabeu đó nha!
Mkhitaryan thi đấu nhiều hơn Bale (38 trận) nhưng cũng chỉ hơn có 1 bàn. Chính vì các tay cánh ghi bàn kém, MU phụ thuộc vào Ibrahimovic quá nhiều, giờ anh chấn thương nặng thì... hoảng luôn
Bale lại là típ tiền đạo cánh ghi bàn đỉnh và có kinh nghiệm tại Premier League sẵn rồi. Trước khi sang Real, anh đã chơi 6 mùa ở Tottenham. Mùa cuối cùng khoác áo Spurs, Bale ghi tới 26 bàn trong 44 trận và ẵm luôn 3 giải thưởng ("Cầu thủ của năm" và "Cầu thủ trẻ của năm" của PFA, "Cầu thủ của năm" của FWA)
Sang Real Madrid, Bale cùng Ronaldo và Benzema tạo nên bộ ba BBC đáng sợ trên hàng công. Anh đã cùng Los Blancos giành 2 chức vô địch Champions League đó! Nếu Mourinho muốn mang về Old Trafford một nhà vô địch châu Âu thì không ai hợp hơn Gareth Bale rồi ạ!
Không chỉ có tốc độ "bá đạo", Bale còn đá phạt chuẩn và không chiến siêu xịn! Mùa trước, anh là cầu thủ đánh đầu ghi bàn nhiều nhất châu Âu luôn. Tổng cộng 17 bàn bằng đầu ở Real Madrid đấy - đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và đám tiền đạo cánh của "Quỷ đỏ"
Nhiều người lo Bale bị chấn thương bắp chân hủy hoại sự nghiệp. Nhưng mà nếu có thời gian điều trị đàng hoàng, anh hoàn toàn có thể comeback với thể lực đỉnh cao nhất!
Van Persie - "chân thủy tinh" thứ thiệt - vẫn thi đấu bền bỉ ở mùa cuối tại Arsenal và mùa đầu ở MU, giúp đội vô địch Premier League mà! Với phác đồ chữa trị hợp lý, Bale có thể vượt qua nỗi lo chấn thương để tỏa sáng ở Old Trafford thôi.
Nguồn: soha.vn